Ảnh: Pham Hoai Nam |
MƠ TAN
Có chiếc lá còn luyến lưu cành nhỏ
Vừa trở mình hóng ngọn gió heo may
Sót trên vai giọt sương sớm đong đầy
Đưa mắt ngóng áng mây thu lãng đãng
Có chiếc lá thầm mơ chiều loang nắng
Sưởi ấm lòng cô quạnh giữa hoàng hôn
Hững hờ treo giọt nhớ đọng vương hồn
Thèm hơi thở ngọt mơn từng phiến rã
Có chiếc lá buông mình rơi lả tả
Xác đỏ phơi lối nhỏ ngã nghiêng sầu
Mang dấu yêu mộng ước lạc về đâu
Đêm nguyệt vọng trời ngâu nhoà mắt lệ!
17.10.2018
TT-Thanh Trước
Có chiếc lá còn luyến lưu cành nhỏ
Vừa trở mình hóng ngọn gió heo may
Sót trên vai giọt sương sớm đong đầy
Đưa mắt ngóng áng mây thu lãng đãng
Có chiếc lá thầm mơ chiều loang nắng
Sưởi ấm lòng cô quạnh giữa hoàng hôn
Hững hờ treo giọt nhớ đọng vương hồn
Thèm hơi thở ngọt mơn từng phiến rã
Có chiếc lá buông mình rơi lả tả
Xác đỏ phơi lối nhỏ ngã nghiêng sầu
Mang dấu yêu mộng ước lạc về đâu
Đêm nguyệt vọng trời ngâu nhoà mắt lệ!
17.10.2018
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét