NGƯỜI SAY
Người say...
giọt đắng men nồng
Lãng du giữa chốn bụi hồng gió lay
Nợ trần nặng trĩu đôi tay
Khóc cười thân phận đắng cay kiếp đời
Người say...
một giấc mộng hời
Cô đơn trống vắng xanh ngời nỗi đau
Trăng tàn lạc lõng đêm thâu
Xót câu ân ái nụ sầu ngập dâng
Người say...
điệu khúc lỡ làng
Nhớ nhung đọng vướng hồn hoang sóng cồn
Khát khao hơi ấm nụ hôn
Ru tình ngọt đỉnh Vu sơn lãng bồng...
19.10.2018
TT-Thanh Trước
Người say...
giọt đắng men nồng
Lãng du giữa chốn bụi hồng gió lay
Nợ trần nặng trĩu đôi tay
Khóc cười thân phận đắng cay kiếp đời
Người say...
một giấc mộng hời
Cô đơn trống vắng xanh ngời nỗi đau
Trăng tàn lạc lõng đêm thâu
Xót câu ân ái nụ sầu ngập dâng
Người say...
điệu khúc lỡ làng
Nhớ nhung đọng vướng hồn hoang sóng cồn
Khát khao hơi ấm nụ hôn
Ru tình ngọt đỉnh Vu sơn lãng bồng...
19.10.2018
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét