LỜI RU
Gió mùa thu mẹ ru con
Năm canh thức đủ cho tròn giấc ngoan
À ơi tiếng vọng ngút ngàn
Nâng niu giữa chốn gian nan dòng đời
Giờ con khôn lớn nên người
Mẹ già tóc bạc ru lời từ ly
Phương trời xoãi cánh chim di
Yêu thương mẹ gởi tim ghi chẳng nhoà...
22.02.2018 - TT
*******
"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa năm"
Gió mùa thu mẹ ru con
Năm canh thức đủ cho tròn giấc ngoan
À ơi tiếng vọng ngút ngàn
Nâng niu giữa chốn gian nan dòng đời
Giờ con khôn lớn nên người
Mẹ già tóc bạc ru lời từ ly
Phương trời xoãi cánh chim di
Yêu thương mẹ gởi tim ghi chẳng nhoà...
22.02.2018 - TT
*******
"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa năm"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét