GIỌT RƯỢU THỪA...
NGHIÊNG chiều đếm sợi tình rơi
BẦU chao...ái đổ...rã rời hồn đơn
RÓT đi em...chén dỗi hờn
GIỌT nồng đọng sót môi hôn héo gầy
RƯỢU tình đượm vị chua cay
THỪA men chát đắng...đong đầy niềm đau
CHUNG câu thệ hứa hôm nào
SẦU riêng chuốc lấy lệ trào canh khuya
UỐNG đi...ân đoạn nghĩa lìa
CẠN đi...yêu dấu xót chia đôi đường
SAY đi...dỗ giấc vô thường
Chưa tàn mộng điệp...vấn vương...lạc loài
QUÊN đi...ký ức u hoài
ĐỜI như chiếc lá thu phai cuối mùa
NGHIÊNG BẦU RÓT...GIỌT RƯỢU THỪA
CHUNG SẦU UỐNG CẠN...SAY...CHƯA QUÊN ĐỜI...
30.10.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019
Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019
PHIÊU VẦN THƠ SAY
PHIÊU VẦN THƠ SAY
XUÂN tình ý đượm ngất trời yêu
Lộng lẫy đài trang dáng mĩ miều
Lữ khách chùng chân hồn mộng lạc
PHIÊU
HẠ tràn ái đẫm giọt nồng ân
Dạ khúc Liêu Trai thoả mộng gần
Giấc điệp tình trao lưu luyến bởi
VẦN
THU vàng sắc lá nhuộm hồn mơ
Nguyệt cảnh đê mê dạ thẫn thờ
Uyển mộng không gian tràn ngập ý
THƠ
ĐÔNG sang tuyết phủ lối xưa gầy
Lạc nẻo phong trần mắt lệ cay
Cạn chén men nồng sầu ái lỡ
SAY
29.10.2019
TT-Thanh Trước
XUÂN tình ý đượm ngất trời yêu
Lộng lẫy đài trang dáng mĩ miều
Lữ khách chùng chân hồn mộng lạc
PHIÊU
HẠ tràn ái đẫm giọt nồng ân
Dạ khúc Liêu Trai thoả mộng gần
Giấc điệp tình trao lưu luyến bởi
VẦN
THU vàng sắc lá nhuộm hồn mơ
Nguyệt cảnh đê mê dạ thẫn thờ
Uyển mộng không gian tràn ngập ý
THƠ
ĐÔNG sang tuyết phủ lối xưa gầy
Lạc nẻo phong trần mắt lệ cay
Cạn chén men nồng sầu ái lỡ
SAY
29.10.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019
GIỌT CUỐI
GIỌT CUỐI
NÂNG ly...nhấp chút men nồng
CHAI nghiêng rót cạn...mênh mông nỗi sầu
RƯỢU tràn khoả lấp niềm đau
GIỌT cay...từng giọt...nhỏ vào tim côi
CUỐI đường...một chiếc bóng thôi
CÒN đây trống vắng...dốc đời quạnh hiu
SAY vùi quên kiếp cô liêu
TRONG ta nỗi nhớ...nụ yêu...héo gầy
ĐÊM trôi...níu mộng...hồn ngây
VẮNG vầng trăng thệ chân mây não nùng
LỐI về thăm thẳm nghìn trùng
MÒN câu ước hẹn...lạc vùng yêu thương
CŨ màu duyên nợ vấn vương
XƯA bờ môi thắm nay dường nhạt son
NÂNG CHAI RƯỢU...GIỌT CUỐI CÒN
SAY TRONG ĐÊM VẮNG...LỐI MÒN CŨ XƯA
28.10.2019
TT-Thanh Trước
NÂNG ly...nhấp chút men nồng
CHAI nghiêng rót cạn...mênh mông nỗi sầu
RƯỢU tràn khoả lấp niềm đau
GIỌT cay...từng giọt...nhỏ vào tim côi
CUỐI đường...một chiếc bóng thôi
CÒN đây trống vắng...dốc đời quạnh hiu
SAY vùi quên kiếp cô liêu
TRONG ta nỗi nhớ...nụ yêu...héo gầy
ĐÊM trôi...níu mộng...hồn ngây
VẮNG vầng trăng thệ chân mây não nùng
LỐI về thăm thẳm nghìn trùng
MÒN câu ước hẹn...lạc vùng yêu thương
CŨ màu duyên nợ vấn vương
XƯA bờ môi thắm nay dường nhạt son
NÂNG CHAI RƯỢU...GIỌT CUỐI CÒN
SAY TRONG ĐÊM VẮNG...LỐI MÒN CŨ XƯA
28.10.2019
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019
VỆT THU
VỆT THU
Thềm hoang...
Rêu phủ...sương mờ
Lá phơi
xác lá hững hờ...vệt thu
Chiều vi vu...
Gió vi vu...
Dấu chân sỏi đá về ru giấc trần
Lời thơ xưa mãi vọng ngân
Trắc Bằng lỗi nhịp xót ngần tim côi
Đưa tay...
nhặt mảnh tình rơi
Vùi khung kỷ niệm...lặng chơi vơi sầu...!
27.10.2019
TT-Thanh Trước
Thềm hoang...
Rêu phủ...sương mờ
Lá phơi
xác lá hững hờ...vệt thu
Chiều vi vu...
Gió vi vu...
Dấu chân sỏi đá về ru giấc trần
Lời thơ xưa mãi vọng ngân
Trắc Bằng lỗi nhịp xót ngần tim côi
Đưa tay...
nhặt mảnh tình rơi
Vùi khung kỷ niệm...lặng chơi vơi sầu...!
27.10.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019
ĐÂU...
ĐÂU...
Đâu...một đóa hoa tươi ngày Xuân thắm
Sắc hương nồng...say đắm giấc yêu thương
Dệt vần thơ...ru ngọt kiếp vô thường
Xua nỗi nhớ...vấn vương miền ái lạc
Chờ giọt nắng lung linh chiều Hạ khát
Sưởi gót hồng phiêu bạt...khách đường xa
Dấu phong sương...vùi năm tháng nhạt nhoà
Nơi quán trọ...ấm hồn ta ngơi nghỉ...
Đâu còn ánh trăng Thu...màu chung thủy
Câu hẹn hò...đêm Vĩ Dạ Vân Lâu
Tóc mây suông...không rối sợi tơ sầu
Ươm ngõ mộng...xuyến xao niềm mơ ước...
...
Đây tuyết phủ...Đông sang...tràn rét mướt...!!!
26.10.2019
TT-Thanh Trước
Đâu...một đóa hoa tươi ngày Xuân thắm
Sắc hương nồng...say đắm giấc yêu thương
Dệt vần thơ...ru ngọt kiếp vô thường
Xua nỗi nhớ...vấn vương miền ái lạc
Chờ giọt nắng lung linh chiều Hạ khát
Sưởi gót hồng phiêu bạt...khách đường xa
Dấu phong sương...vùi năm tháng nhạt nhoà
Nơi quán trọ...ấm hồn ta ngơi nghỉ...
Đâu còn ánh trăng Thu...màu chung thủy
Câu hẹn hò...đêm Vĩ Dạ Vân Lâu
Tóc mây suông...không rối sợi tơ sầu
Ươm ngõ mộng...xuyến xao niềm mơ ước...
...
Đây tuyết phủ...Đông sang...tràn rét mướt...!!!
26.10.2019
TT-Thanh Trước
LÊNH ĐÊNH
LÊNH ĐÊNH
Thuyền lênh đênh...
Đời lênh đênh...
Xót câu lục bát
chênh vênh giữa dòng
Gót trần lạc nẽo...
mênh mông
Chiều hoang vẳng tiếng...
hư không gọi hồn...
26.10.2019
TT-Thanh Trước
Thuyền lênh đênh...
Đời lênh đênh...
Xót câu lục bát
chênh vênh giữa dòng
Gót trần lạc nẽo...
mênh mông
Chiều hoang vẳng tiếng...
hư không gọi hồn...
26.10.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019
DƯ ÂM
DƯ ÂM
Thu tàn
xác lá đỏ phơi
Heo may lạnh thổi...
mộng hời hợt tan
Đông ru
điệu nhớ ngút ngàn
Dư âm...
Hoài niệm...
rót tràn giấc say!
24.10.2019
TT-Thanh Trước
Thu tàn
xác lá đỏ phơi
Heo may lạnh thổi...
mộng hời hợt tan
Đông ru
điệu nhớ ngút ngàn
Dư âm...
Hoài niệm...
rót tràn giấc say!
24.10.2019
TT-Thanh Trước
GÓT THU
GÓT THU
Hong hanh
vạt nắng cuối mùa
Chiều thu lá rụng
vàng khua gót đời...
Gió hờn...
ru khúc tình lơi
Hoàng hôn rũ giấc
Sầu...chơi vơi...sầu...!
24.10.2019
TT-Thanh Trước
Hong hanh
vạt nắng cuối mùa
Chiều thu lá rụng
vàng khua gót đời...
Gió hờn...
ru khúc tình lơi
Hoàng hôn rũ giấc
Sầu...chơi vơi...sầu...!
24.10.2019
TT-Thanh Trước
SẦU THU
SẦU THU
Thu tàn...
đọng sót dư âm
Rêu phong phủ lối
lặng thầm đường mây
Nụ yêu...
rụng ngõ nguyệt gầy
Miền tương khắc khoải
hồn lây lất sầu...
Thu tàn...
rớt giọt mưa ngâu
Cố nhân vời vợi...
bóng câu mịt mùng
Thềm hoang...
biệt tiếng tơ rung
Đàn rơi...
phím vỡ...
não nùng lời ca...
Thu tàn...lạc giấc mơ hoa...!
24.10.2019
TH - TT
Thu tàn...
đọng sót dư âm
Rêu phong phủ lối
lặng thầm đường mây
Nụ yêu...
rụng ngõ nguyệt gầy
Miền tương khắc khoải
hồn lây lất sầu...
Thu tàn...
rớt giọt mưa ngâu
Cố nhân vời vợi...
bóng câu mịt mùng
Thềm hoang...
biệt tiếng tơ rung
Đàn rơi...
phím vỡ...
não nùng lời ca...
Thu tàn...lạc giấc mơ hoa...!
24.10.2019
TH - TT
Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019
GIỌT NỒNG
GIỌT NỒNG
Giọt nồng...
chuốc cạn hồn say
Uống đi...quên hết đọa đày
nhân gian
Rót câu ân nghĩa lụi tàn
Men cay chén đắng
lệ tràn bờ mi
Giọt nồng...
đẫm mộng xuân thì
Này em...
rót cái nhu mì vào chung
Cạn đêm...
yêu ái khôn cùng
Trăng rơi bể lạc...
chập chùng thuyền mơ
Giọt nồng...
say mối duyên hờ
Rót câu tình lỡ...
lời thơ nhuốm sầu
Trắc Bằng đắm cuộc bể dâu...
23.10.2019
TT-Thanh Trước
Giọt nồng...
chuốc cạn hồn say
Uống đi...quên hết đọa đày
nhân gian
Rót câu ân nghĩa lụi tàn
Men cay chén đắng
lệ tràn bờ mi
Giọt nồng...
đẫm mộng xuân thì
Này em...
rót cái nhu mì vào chung
Cạn đêm...
yêu ái khôn cùng
Trăng rơi bể lạc...
chập chùng thuyền mơ
Giọt nồng...
say mối duyên hờ
Rót câu tình lỡ...
lời thơ nhuốm sầu
Trắc Bằng đắm cuộc bể dâu...
23.10.2019
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019
MÙA PHIÊU LÃNG
MÙA PHIÊU LÃNG
Tháng mười tiễn...
gót Hạ...chiều xa vắng
Cành khô gầy
trĩu nặng
những hạt mưa
Tí tách rơi...
nghe nỗi nhớ dâng vừa
Trong hơi thở...
ngây ngây mùa vàng cỗi
Vài chiếc lá thay màu...
đang hấp hối
Nửa ngập ngừng...
Nửa vội vã...
buông tay
Dáng Thu đi chầm chậm...
Nhịp u hoài
Hương ly biệt...
vùi say màu kỷ niệm
Chút nắng muộn
bên thềm xưa...tắt lịm
Hoàng hôn buồn...
áo tím đẫm sương sa
Phố heo may...
hiu hắt
xót xa...nhoà
Mùa phiêu lãng...
Thu ca...lời mây khói...!
20.10.2019
TT-Thanh Trước
Tháng mười tiễn...
gót Hạ...chiều xa vắng
Cành khô gầy
trĩu nặng
những hạt mưa
Tí tách rơi...
nghe nỗi nhớ dâng vừa
Trong hơi thở...
ngây ngây mùa vàng cỗi
Vài chiếc lá thay màu...
đang hấp hối
Nửa ngập ngừng...
Nửa vội vã...
buông tay
Dáng Thu đi chầm chậm...
Nhịp u hoài
Hương ly biệt...
vùi say màu kỷ niệm
Chút nắng muộn
bên thềm xưa...tắt lịm
Hoàng hôn buồn...
áo tím đẫm sương sa
Phố heo may...
hiu hắt
xót xa...nhoà
Mùa phiêu lãng...
Thu ca...lời mây khói...!
20.10.2019
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019
TẢN MẠN CÙNG CA DAO (tập 2)
TẢN MẠN CÙNG CA DAO (tập 2)
CHIM LỒNG-CÁ CHẬU
Xa anh vì bởi ham giàu ? ...
Làm thân cá chậu tình đầu bội vong
Gượng vui với phận chim lồng
Bên người mà tận nỗi lòng nhớ nhau
TRẦU EM
“Trầu em trầu thảm trầu sầu”
Lỡ duyên trái phận úa nhàu đời hoa
Tình đầu vỗ cánh bay xa
Lục bình trôi nổi...lệ nhoà bến xưa!
NHẶT THƯA
Tim anh đập nhịp nhặt thưa
Như chày giã đó sớm trưa vì người
Nhớ thương tất dạ bồi hồi
Thương ai đi đứng nằm ngồi chẳng an
TRĂN TRỞ
“Đêm đêm khêu ngọn đèn loan”
Nhớ ai trăn trở...thở than mấy lời
Bấc tràn lạnh mảnh chăn tơi
Thương ai...lệ đổ châu rơi thành dòng
LƯƠNG DUYÊN
Giếng thương em thả gàu sòng
Kéo lên một gánh mặn nồng lương duyên
Tôi ngày xưa đâu có hiền
Hận đời bạc bẽo hoá điên bất thường
CANH CÁNH
Chiều chiều ra đứng bờ mương
Ngó con chim vịt mà thương nhớ nhiều
Quê người xót cảnh cô liêu
Quê nhà canh cánh niềm yêu nỗi chờ
19.10.2019 / ĐTNN - TT
CHIM LỒNG-CÁ CHẬU
Xa anh vì bởi ham giàu ? ...
Làm thân cá chậu tình đầu bội vong
Gượng vui với phận chim lồng
Bên người mà tận nỗi lòng nhớ nhau
TRẦU EM
“Trầu em trầu thảm trầu sầu”
Lỡ duyên trái phận úa nhàu đời hoa
Tình đầu vỗ cánh bay xa
Lục bình trôi nổi...lệ nhoà bến xưa!
NHẶT THƯA
Tim anh đập nhịp nhặt thưa
Như chày giã đó sớm trưa vì người
Nhớ thương tất dạ bồi hồi
Thương ai đi đứng nằm ngồi chẳng an
TRĂN TRỞ
“Đêm đêm khêu ngọn đèn loan”
Nhớ ai trăn trở...thở than mấy lời
Bấc tràn lạnh mảnh chăn tơi
Thương ai...lệ đổ châu rơi thành dòng
LƯƠNG DUYÊN
Giếng thương em thả gàu sòng
Kéo lên một gánh mặn nồng lương duyên
Tôi ngày xưa đâu có hiền
Hận đời bạc bẽo hoá điên bất thường
CANH CÁNH
Chiều chiều ra đứng bờ mương
Ngó con chim vịt mà thương nhớ nhiều
Quê người xót cảnh cô liêu
Quê nhà canh cánh niềm yêu nỗi chờ
19.10.2019 / ĐTNN - TT
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019
NGỠ NGÀNG
NGỠ NGÀNG
Ngỡ ngàng...
Giấc Hạ ngỡ ngàng
Chưa say đã tỉnh...
úa vàng
trời Thu
Thềm rêu lối cũ...sương mù
Mộng tàn...
vẳng tiếng thiên thu
gọi hồn...
Heo may lạnh ngắt môi hôn..!
17.10.2019
TT-Thanh Trước
Ngỡ ngàng...
Giấc Hạ ngỡ ngàng
Chưa say đã tỉnh...
úa vàng
trời Thu
Thềm rêu lối cũ...sương mù
Mộng tàn...
vẳng tiếng thiên thu
gọi hồn...
Heo may lạnh ngắt môi hôn..!
17.10.2019
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












