MÙA PHIÊU LÃNG
Tháng mười tiễn...
gót Hạ...chiều xa vắng
Cành khô gầy
trĩu nặng
những hạt mưa
Tí tách rơi...
nghe nỗi nhớ dâng vừa
Trong hơi thở...
ngây ngây mùa vàng cỗi
Vài chiếc lá thay màu...
đang hấp hối
Nửa ngập ngừng...
Nửa vội vã...
buông tay
Dáng Thu đi chầm chậm...
Nhịp u hoài
Hương ly biệt...
vùi say màu kỷ niệm
Chút nắng muộn
bên thềm xưa...tắt lịm
Hoàng hôn buồn...
áo tím đẫm sương sa
Phố heo may...
hiu hắt
xót xa...nhoà
Mùa phiêu lãng...
Thu ca...lời mây khói...!
20.10.2019
TT-Thanh Trước
Tháng mười tiễn...
gót Hạ...chiều xa vắng
Cành khô gầy
trĩu nặng
những hạt mưa
Tí tách rơi...
nghe nỗi nhớ dâng vừa
Trong hơi thở...
ngây ngây mùa vàng cỗi
Vài chiếc lá thay màu...
đang hấp hối
Nửa ngập ngừng...
Nửa vội vã...
buông tay
Dáng Thu đi chầm chậm...
Nhịp u hoài
Hương ly biệt...
vùi say màu kỷ niệm
Chút nắng muộn
bên thềm xưa...tắt lịm
Hoàng hôn buồn...
áo tím đẫm sương sa
Phố heo may...
hiu hắt
xót xa...nhoà
Mùa phiêu lãng...
Thu ca...lời mây khói...!
20.10.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét