VỆT THU
Thềm hoang...
Rêu phủ...sương mờ
Lá phơi
xác lá hững hờ...vệt thu
Chiều vi vu...
Gió vi vu...
Dấu chân sỏi đá về ru giấc trần
Lời thơ xưa mãi vọng ngân
Trắc Bằng lỗi nhịp xót ngần tim côi
Đưa tay...
nhặt mảnh tình rơi
Vùi khung kỷ niệm...lặng chơi vơi sầu...!
27.10.2019
TT-Thanh Trước
Thềm hoang...
Rêu phủ...sương mờ
Lá phơi
xác lá hững hờ...vệt thu
Chiều vi vu...
Gió vi vu...
Dấu chân sỏi đá về ru giấc trần
Lời thơ xưa mãi vọng ngân
Trắc Bằng lỗi nhịp xót ngần tim côi
Đưa tay...
nhặt mảnh tình rơi
Vùi khung kỷ niệm...lặng chơi vơi sầu...!
27.10.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét