Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

SAY...

SAY...

Say thơ
dệt những câu vần
Trắc Bằng say mộng 

phù vân kết lời
Say tình
mơ ánh trăng vơi
Rượu say nâng chén
ta mời tri âm....


31.07.2018 - TT

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

VƯƠNG

VƯƠNG

Khập khiểng chân xiêu vẹo vẻo vèo
Đường về phố cũ hẻo hèo heo
Chung tràn giọt đắng mời mơi mởi

Chén cạn ly sầu réo rẹo reo
Bến lỡ tình chia vời vợi với
Thuyền xa ái cạn nẻo neo nèo
Âm thầm lệ xót vương vường vưỡng
Ước nguyện sum vầy đẽo đẹo đeo...


30.07.2018 - TT

LẠC TRÔI

LẠC TRÔI

Hoàng hôn tím thẩm chân mây
Lổ loang nỗi nhớ ngập đầy hồn côi
Đâu đây tiếng vọng bồi hồi

Chơi vơi triền sóng...tình trôi...lạc tình!

30.07.2018 - TT

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

HÀN PHONG

HÀN PHONG

H iu hắt khuya về gió lạnh thêm
À ơi vẳng khúc hát bên thềm
N hà ai rét mướt hình cô lẻ

P hố bạn mưa dầm bóng quạnh chêm
H oa vội hương tàn tim buốt giá
O ng mau sắc rũ dạ vương mềm
N gày đông tuyết phủ đời sương gió
G ối mộng âm thầm quạnh quẽ đêm.

29.07.2018 - TT

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

VẤN VƯƠNG

Ảnh: Pham Hoai Nam
VẤN VƯƠNG

Buồn phai má phấn nhạt môi hường
Tím thẩm thu chiều đượm vấn vương
Mỏi mệt tìm đàn chim lạc hướng

Bâng khuâng nhớ bạn én quên đường
Ve sầu trỗi khúc ru hoà phượng
Sáo nhỏ ca bài tống biệt dương
Khắc khoải cô đơn hồn vọng tưởng
Tình trao ước trọn thỏa miên trường


Lạc giấc miên trường cảnh lá lay
Sầu tư gặm nhấm vấn vương này
Tha hương kiếp bạc mơ tình đắm
Viễn xứ thân tàn ước mộng say
Hạ vãn niềm đau hờ hững với
Thu đi nỗi nhớ xót xa bày
U hoài đọng luyến hồn thơ quyện
Trọn kết bao lời khúc điệu bay.


28.07.2018 - TT

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

TƯỜNG RÊU

TƯỜNG RÊU

T ường đá âm thầm đứng lặng trông
Ư u tư đọng sót mắt môi nồng
Ơ i à khúc nhạc còn ghi mãi

N on nĩ câu hò vẫn nhớ mong
G ió thoảng hương xưa hờ hững dạ
R êu xanh lối cũ xót xa lòng
Ê m ru tiếng sáo chiều thu vọng
U ẩn tim sầu giữa trống không...


26.07.2018 - TT

VÔ THƯỜNG

VÔ THƯỜNG

V ẫn biết gian trần một giấc mơ
Ô m bao ước vọng mãi mong chờ
T ình không trọn vẹn lòng nhung nhớ
H ận chẳng xum vầy dạ ngẩn ngơ
Ư chén nồng say hoà nghĩa lỡ
Ờ ly rượu đắng kết duyên hờ
N iềm vui bút mực truyền hơi thở
G ởi trọn tâm mình dệt áng thơ.


26.07.2018 - TT

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

TITI DANG - NGỌC TÌNH

TITI DANG
- Thơ
Chung Tình Ngốc

T ình trao bạn hữu mãi êm lời
I 't dỗi đâu hờn xướng hoạ chơi

T rỗi phú gieo vần mong vẹn khởi
I n tâm thỏa mộng gắng êm ngời.
D uyên ngần luyến nụ cười môi gởi
A 'nh rực xinh lần dõi mắt khơi
N ếu đã là vui cùng hãy tới
G ìn câu dũa ý ước mong mời


NT. 25/07/18.

NGỌC TÌNH- Thơ Titi Dang

N hắn đến phương xa vạn triệu lời
G om ngàn nghĩa thắm bạn vui chơi
O từ bế chữ Đường thi khởi
C họn thể gieo câu Tứ Tuyệt ngời
T ình muội đôi dòng thơ trọn gởi
I (Ý) ta mấy nét họa cùng khơi
N hờ trang giấy mực trao duyên tới
H oà dấu tương giao vẹn ước...mời


25.07.2018 - TT

LẠC MỘNG

LẠC MỘNG

Rong chơi giữa chốn vô thường
Phù du cát bụi vấn vương tình trần
Hồn thơ lạc giấc phù vân 

Liêu Trai mộng ảo điệu vần chơi vơi...


25.07.2018 - TT

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

SAY CHIỀU

SAY CHIỀU

Chiều say bóng ngã hồn chao
Lạc rơi cõi nhớ, mộng nào thoảng qua
Câu thơ vụn vỡ...tình xa...

Hoàng hôn tím phủ chiều tà...Ta say!


24.07.2018 - TT

HOÀI NIỆM

HOÀI NIỆM

Ở ĐÂY SƯƠNG KHÓI MỜ NHÂN ẢNH...

AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẶM ĐÀ
- Hàn Mặc Tử -

Ở chốn xa người có nhớ ta ?
ĐÂY nơi kỷ niệm chẳng phai nhoà
SƯƠNG giăng nệm cỏ bình minh lã
KHÓI loãng thềm rêu ánh nguyệt tà
MỜ dáng trang đài hương phấn rã
NHÂN tình rớt nhạt bóng kiêu sa
ẢNH xưa đượm nét xuân tàn tạ
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẶM ĐÀ

24.07.2018 - TT

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

HƯ VÔ

HƯ VÔ

Ru đời trên những đa đoan
Bụi trần phủ kín vai ngoan giấc sầu
Cuộc người lắm cảnh bể dâu

Men cay vừa cạn lòng đau lấp đầy


Được còn gió thoảng mây bay
Vô thường một kiếp rồi mai ta về
Nửa đời lẩn quẩn u mê
Vấn vương cõi tạm tràn trề mơ hoang


Ru hồn rời rạc lở loang
Tay ôm hờ hững mảnh tàn hương xưa
Lạc trôi nhân thế lọc lừa
Tỉnh ra...ta đã chín vừa...hư vô...


23.07.2018 - TT

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

VỀ THÔI

Ảnh: Pham Hoai Nam
VỀ THÔI

Về ôm
sỏi đá dại khờ
Gót chân phiêu bạt 

bơ vơ lạc loài
Nợ trần
nặng trĩu đôi vai
Tóc pha sương trắng
miệt mài tháng năm
Dốc đời mòn mõi xa xăm
Từng đêm nhịp bước âm thầm phố thưa


Về gom
nhặt chút hương thừa
Đôi tay trống vắng
cho vừa xót xa
Phôi phai
kỷ niệm ngọc ngà
Còn trơ nỗi nhớ
nhạt nhoà âm vang
Rượu cay men đắng hồn hoang
Say câu tình cạn lỡ làng...dạt trôi.


Kiếp người...được mất...Về thôi!

21.07.2018 - TT