HƯ VÔ
Ru đời trên những đa đoan
Bụi trần phủ kín vai ngoan giấc sầu
Cuộc người lắm cảnh bể dâu
Men cay vừa cạn lòng đau lấp đầy
Được còn gió thoảng mây bay
Vô thường một kiếp rồi mai ta về
Nửa đời lẩn quẩn u mê
Vấn vương cõi tạm tràn trề mơ hoang
Ru hồn rời rạc lở loang
Tay ôm hờ hững mảnh tàn hương xưa
Lạc trôi nhân thế lọc lừa
Tỉnh ra...ta đã chín vừa...hư vô...
23.07.2018 - TT
Ru đời trên những đa đoan
Bụi trần phủ kín vai ngoan giấc sầu
Cuộc người lắm cảnh bể dâu
Men cay vừa cạn lòng đau lấp đầy
Được còn gió thoảng mây bay
Vô thường một kiếp rồi mai ta về
Nửa đời lẩn quẩn u mê
Vấn vương cõi tạm tràn trề mơ hoang
Ru hồn rời rạc lở loang
Tay ôm hờ hững mảnh tàn hương xưa
Lạc trôi nhân thế lọc lừa
Tỉnh ra...ta đã chín vừa...hư vô...
23.07.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét