![]() |
| Ảnh: Pham Hoai Nam |
VỀ THÔI
Về ôm
sỏi đá dại khờ
Gót chân phiêu bạt
bơ vơ lạc loài
Nợ trần
nặng trĩu đôi vai
Tóc pha sương trắng
miệt mài tháng năm
Dốc đời mòn mõi xa xăm
Từng đêm nhịp bước âm thầm phố thưa
Về gom
nhặt chút hương thừa
Đôi tay trống vắng
cho vừa xót xa
Phôi phai
kỷ niệm ngọc ngà
Còn trơ nỗi nhớ
nhạt nhoà âm vang
Rượu cay men đắng hồn hoang
Say câu tình cạn lỡ làng...dạt trôi.
Kiếp người...được mất...Về thôi!
21.07.2018 - TT
Về ôm
sỏi đá dại khờ
Gót chân phiêu bạt
bơ vơ lạc loài
Nợ trần
nặng trĩu đôi vai
Tóc pha sương trắng
miệt mài tháng năm
Dốc đời mòn mõi xa xăm
Từng đêm nhịp bước âm thầm phố thưa
Về gom
nhặt chút hương thừa
Đôi tay trống vắng
cho vừa xót xa
Phôi phai
kỷ niệm ngọc ngà
Còn trơ nỗi nhớ
nhạt nhoà âm vang
Rượu cay men đắng hồn hoang
Say câu tình cạn lỡ làng...dạt trôi.
Kiếp người...được mất...Về thôi!
21.07.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét