CHẾNH CHOÁNG...
Ngất ngưởng bơ phờ rã rượi...say
Liêu xiêu mỏi mệt thẩn thơ ngày
Mơ màng khắc khoải đêm hờ hững
Lặng lẽ âu sầu sớm ngất ngây
Mộng mị chơi vơi chừng lãng đãng
Âm thầm ấp ủ mãi loay hoay
Vu vơ ngán ngẫm lừ khừ...cạn
Chếnh choáng kề cà thất thểu...xoay
17.04.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020
Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020
LÃNG QUÊN
LÃNG QUÊN
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ còn chờ
NGÀN THU ÁO TÍM ngẩn ngơ TÌNH SẦU
Hiên đời lã chã MƯA NGÂU
RU EM hờ hững nhạt nhàu hương yêu
Bâng khuâng CHIỀU vấn vương chiều
Câu kinh sám hối RONG RÊU phận người
LỜI BUỒN THÁNH giá lặng rơi
Gió hoang vu HÁT BÊN TRỜI LÃNG QUÊN...
16.04.2020
TT-Thanh Trước
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ còn chờ
NGÀN THU ÁO TÍM ngẩn ngơ TÌNH SẦU
Hiên đời lã chã MƯA NGÂU
RU EM hờ hững nhạt nhàu hương yêu
Bâng khuâng CHIỀU vấn vương chiều
Câu kinh sám hối RONG RÊU phận người
LỜI BUỒN THÁNH giá lặng rơi
Gió hoang vu HÁT BÊN TRỜI LÃNG QUÊN...
16.04.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020
MỤC RÃ...
MỤC RÃ...
Hồn mục rã...
theo dòng đời trôi chảy
Tóc sương pha...
Bờ môi cháy khô cằn
Đếm hao gầy, ru giấc ngủ trở trăn
Nghe ký ức vọng ngân tràn nhịp thở
Tim mục rã...
Giọt máu đào loang lỗ
Câu kinh buồn nương gió gọi tình về
Lạc gót trần, mòn mỏi kiếp đam mê
Ôm mảnh vỡ...ê chề bài sám hối
Tình mục rã...
không một lời trăn trối
Mộ bia nào khắc vội dấu yêu xưa
Trong khói mây còn đọng chút hương thừa
Đêm giông bão xoá vừa khung dĩ vãng
Ta mục rã...
rêu phong cùng năm tháng...!
13.04.2020
TT-Thanh Trước
Hồn mục rã...
theo dòng đời trôi chảy
Tóc sương pha...
Bờ môi cháy khô cằn
Đếm hao gầy, ru giấc ngủ trở trăn
Nghe ký ức vọng ngân tràn nhịp thở
Tim mục rã...
Giọt máu đào loang lỗ
Câu kinh buồn nương gió gọi tình về
Lạc gót trần, mòn mỏi kiếp đam mê
Ôm mảnh vỡ...ê chề bài sám hối
Tình mục rã...
không một lời trăn trối
Mộ bia nào khắc vội dấu yêu xưa
Trong khói mây còn đọng chút hương thừa
Đêm giông bão xoá vừa khung dĩ vãng
Ta mục rã...
rêu phong cùng năm tháng...!
13.04.2020
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020
TÔI SẼ TÁI SINH, EM SẼ TÁI SINH
Trong niềm tin Phục sinh TT xin gởi đến mọi người ca khúc “Rinascerò, rinascerai” do ca nhạc sĩ Roby Facchinetti viết cách đây ít hôm.
Ca khúc được ra đời sau khi Roby nhìn những chiếc xe quân sự chở xác của đồng hương mình trên màn hình TV. Ngộp thở trong cảm xúc...nước mắt và giận dữ đã khiến anh ngồi lại dương cầm và chỉ vài phút sau Rinascerò, rinascerai thành hình. Ca khúc theo lời anh nói là sự ao ước phục sinh cũng như niềm hy vọng. Là một gởi gắm, lời cám ơn ...vô tận đến những bác sĩ, nhân viên y tế...những người đã rời bỏ gia đình của mình mà chung lo, hy sinh cho người khác.
Hình ảnh trong bài hát là thành phố Bergamo, nơi đại dịch nặng nề nhất nước Ý...nơi mà sự sống gần như bị dập tắt...và là nơi mọi người sẽ gạt nước mắt để làm lại từ đầu.
Ca khúc được ra đời sau khi Roby nhìn những chiếc xe quân sự chở xác của đồng hương mình trên màn hình TV. Ngộp thở trong cảm xúc...nước mắt và giận dữ đã khiến anh ngồi lại dương cầm và chỉ vài phút sau Rinascerò, rinascerai thành hình. Ca khúc theo lời anh nói là sự ao ước phục sinh cũng như niềm hy vọng. Là một gởi gắm, lời cám ơn ...vô tận đến những bác sĩ, nhân viên y tế...những người đã rời bỏ gia đình của mình mà chung lo, hy sinh cho người khác.
Hình ảnh trong bài hát là thành phố Bergamo, nơi đại dịch nặng nề nhất nước Ý...nơi mà sự sống gần như bị dập tắt...và là nơi mọi người sẽ gạt nước mắt để làm lại từ đầu.
TT xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, luôn an lành và tràn đầy niềm tin trong mùa Phục sinh này!
————————————————
TÔI SẼ TÁI SINH, EM SẼ TÁI SINH
Roby Facchinetti
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh..
Khi mọi thứ kết thúc chúng ta sẽ cùng ngắm lại sao trời
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh...
Cơn bão đang bao trùm chúng ta.
Nó làm ta lung lay chứ không thể làm ta gục ngã.
Chúng ta được sinh ra để chiến đấu với số phận
Và lần nào chúng ta cũng chiến thắng
Những ngày tháng hiện tại sẽ làm thay đổi tất cả chúng ta
Nhưng lần này chúng ta sẽ học hỏi nhiều thêm.
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh!
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh!
Hãy ôm lấy bầu trời rộng lớn
Chúng ta sẽ tái sinh để tin cậy Chúa
Cho dù sự yên lặng đang bao trùm
Cho dù thành phố của tôi đang làm tôi sợ hãi
Chúng ta được sinh ra để chiến đấu với số phận
Và lần nào chúng ta cũng chiến thắng!
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh!
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh!
12.04.2020
TT-Thanh Trước - phỏng dịch
————————————————
TÔI SẼ TÁI SINH, EM SẼ TÁI SINH
Roby Facchinetti
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh..
Khi mọi thứ kết thúc chúng ta sẽ cùng ngắm lại sao trời
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh...
Cơn bão đang bao trùm chúng ta.
Nó làm ta lung lay chứ không thể làm ta gục ngã.
Chúng ta được sinh ra để chiến đấu với số phận
Và lần nào chúng ta cũng chiến thắng
Những ngày tháng hiện tại sẽ làm thay đổi tất cả chúng ta
Nhưng lần này chúng ta sẽ học hỏi nhiều thêm.
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh!
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh!
Hãy ôm lấy bầu trời rộng lớn
Chúng ta sẽ tái sinh để tin cậy Chúa
Cho dù sự yên lặng đang bao trùm
Cho dù thành phố của tôi đang làm tôi sợ hãi
Chúng ta được sinh ra để chiến đấu với số phận
Và lần nào chúng ta cũng chiến thắng!
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh!
Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh!
12.04.2020
TT-Thanh Trước - phỏng dịch
Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020
HOÀI NIỆM THÁNG TƯ
HOÀI NIỆM THÁNG TƯ
Tháng tư...
lạc mất xuân thì
Quê người...
mỏi cánh thiên di bao chiều
Đếm từng
sợi nắng cô liêu
Trông vời đất mẹ
hương yêu đượm vàng...
Tháng tư...
nỗi nhớ đi hoang
Rêu phong ký ức...lổ loang đường trần
Mộng đời
rã giấc phù vân
Tay ôm trống vắng ru ngần xót xa
Tháng tư mắt lệ nhạt nhoà
Hoàng hôn ngả bóng...xuân qua đọng sầu!
11.04.2020
TT-Thanh Trước
Tháng tư...
lạc mất xuân thì
Quê người...
mỏi cánh thiên di bao chiều
Đếm từng
sợi nắng cô liêu
Trông vời đất mẹ
hương yêu đượm vàng...
Tháng tư...
nỗi nhớ đi hoang
Rêu phong ký ức...lổ loang đường trần
Mộng đời
rã giấc phù vân
Tay ôm trống vắng ru ngần xót xa
Tháng tư mắt lệ nhạt nhoà
Hoàng hôn ngả bóng...xuân qua đọng sầu!
11.04.2020
TT-Thanh Trước
SAY TRĂNG
SAY TRĂNG
Say sưa...
Rót rượu mời trăng
Đem phơi dải yếm cung Hằng thướt tha...
Thi nhân bút ngã mực nhoà
Câu thơ tức tưởi...
Lời ca ngập ngừng...!
11.04.2020
TT-Thanh Trước
Say sưa...
Rót rượu mời trăng
Đem phơi dải yếm cung Hằng thướt tha...
Thi nhân bút ngã mực nhoà
Câu thơ tức tưởi...
Lời ca ngập ngừng...!
11.04.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020
THÌ THẦM
THÌ THẦM
Mây lãng đãng...
biếng nằm phơi đỉnh núi
Đá rêu xanh...
hò hẹn gót chân trần
Hương tóc rũ...
bay bay hoà nắng mới
Lời thì thầm...
ru phiến cỏ bâng khuâng...
09.04.2020
TT-Thanh Trước
Mây lãng đãng...
biếng nằm phơi đỉnh núi
Đá rêu xanh...
hò hẹn gót chân trần
Hương tóc rũ...
bay bay hoà nắng mới
Lời thì thầm...
ru phiến cỏ bâng khuâng...
09.04.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020
BÀNG HOÀNG
BÀNG HOÀNG
Xuân trôi lặng lẽ...mấy ai màng
Trống vắng đêm về rũ mộng hoang
Phố cũ chơi vơi tà áo tím
Đường xưa lạc lõng mắt nai vàng
Ru đời chén đắng sầu ngơ ngẩn
Dỗ giấc men nồng xót dở dang
Quấn quyện câu yêu hồn lặng nhớ
Sương khuya đọng sót...luống bàng hoàng!
08.04.2020
TT-Thanh Trước
Xuân trôi lặng lẽ...mấy ai màng
Trống vắng đêm về rũ mộng hoang
Phố cũ chơi vơi tà áo tím
Đường xưa lạc lõng mắt nai vàng
Ru đời chén đắng sầu ngơ ngẩn
Dỗ giấc men nồng xót dở dang
Quấn quyện câu yêu hồn lặng nhớ
Sương khuya đọng sót...luống bàng hoàng!
08.04.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020
GIỌT ĐỜI
GIỌT ĐỜI
Nửa đêm...nửa giấc...nửa đời
Nửa bầu rượu nhạt...
Nửa lời thơ say
Này anh nốc cạn men cay
Rượu mềm...môi lả...hồn ngây ngất hồn
Chén tình...chén nghĩa...vỡ tuôn
Câu thề...
Câu hẹn...
Giọt buồn ai đong...?!
Đêm tàn...
Gió lẻn qua song
Nghe đâu đây tiếng hư không vọng về...
06.04.2020
TT-Thanh Trước
Nửa đêm...nửa giấc...nửa đời
Nửa bầu rượu nhạt...
Nửa lời thơ say
Này anh nốc cạn men cay
Rượu mềm...môi lả...hồn ngây ngất hồn
Chén tình...chén nghĩa...vỡ tuôn
Câu thề...
Câu hẹn...
Giọt buồn ai đong...?!
Đêm tàn...
Gió lẻn qua song
Nghe đâu đây tiếng hư không vọng về...
06.04.2020
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020
ĐÊM TÀN
ĐÊM TÀN
Đêm tàn...Khoảng trắng
Vắng lặng hồn đơn
Chăn gối dỗi hờn
Môi hôn rực khát
Đêm buông tiếng nhạc
Tan tác lạc loài
Yêu ái phôi phai
Miệt mài niềm nhớ
Đêm ngưng nhịp thở
Vụn vỡ lời thơ
Ký ức xa mờ
Bơ vơ...giấc mộng
Đêm sầu...lắng đọng...!
05.04.2020
TT-Thanh Trước
Đêm tàn...Khoảng trắng
Vắng lặng hồn đơn
Chăn gối dỗi hờn
Môi hôn rực khát
Đêm buông tiếng nhạc
Tan tác lạc loài
Yêu ái phôi phai
Miệt mài niềm nhớ
Đêm ngưng nhịp thở
Vụn vỡ lời thơ
Ký ức xa mờ
Bơ vơ...giấc mộng
Đêm sầu...lắng đọng...!
05.04.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020
HỮNG HỜ
HỮNG HỜ
Giữa dòng đời xiết chảy
Ta lặng đứng bơ vơ
Men cay tràn nhịp thở
Môi tìm môi hững hờ...
03.04.2020
TT-Thanh Trước
Giữa dòng đời xiết chảy
Ta lặng đứng bơ vơ
Men cay tràn nhịp thở
Môi tìm môi hững hờ...
03.04.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020
TRỘM...
TRỘM...
Đêm say...
rớt mảnh trăng non
Len khung gối mộng lầu son gọi tình
Ngập ngừng tia nắng bình minh
Nửa lơi lả...chạm
Nửa rình rập...mơn...!
02.04.2020
TT-Thanh Trước
Đêm say...
rớt mảnh trăng non
Len khung gối mộng lầu son gọi tình
Ngập ngừng tia nắng bình minh
Nửa lơi lả...chạm
Nửa rình rập...mơn...!
02.04.2020
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020
ĐIÊN
ĐIÊN
Chung trần nốc cạn thoáng mơ tiên
Nhấp chén men cay tưởng cõi thiền
Tẩm mực thơ đề say chuyện ảo
Tô màu bút họa hát tuồng điên
Lừng khừng vũ điệu...đêm vơi giấc
Chếnh choáng lời ca...sớm lạc miền
Bỡn cợt mời trăng vui uống nốt
Cùng ta...rượu đắng...lãng quên...phiền!
01.04.2020
TT-Thanh Trước
Chung trần nốc cạn thoáng mơ tiên
Nhấp chén men cay tưởng cõi thiền
Tẩm mực thơ đề say chuyện ảo
Tô màu bút họa hát tuồng điên
Lừng khừng vũ điệu...đêm vơi giấc
Chếnh choáng lời ca...sớm lạc miền
Bỡn cợt mời trăng vui uống nốt
Cùng ta...rượu đắng...lãng quên...phiền!
01.04.2020
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












