LÃNG QUÊN
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ còn chờ
NGÀN THU ÁO TÍM ngẩn ngơ TÌNH SẦU
Hiên đời lã chã MƯA NGÂU
RU EM hờ hững nhạt nhàu hương yêu
Bâng khuâng CHIỀU vấn vương chiều
Câu kinh sám hối RONG RÊU phận người
LỜI BUỒN THÁNH giá lặng rơi
Gió hoang vu HÁT BÊN TRỜI LÃNG QUÊN...
16.04.2020
TT-Thanh Trước
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ còn chờ
NGÀN THU ÁO TÍM ngẩn ngơ TÌNH SẦU
Hiên đời lã chã MƯA NGÂU
RU EM hờ hững nhạt nhàu hương yêu
Bâng khuâng CHIỀU vấn vương chiều
Câu kinh sám hối RONG RÊU phận người
LỜI BUỒN THÁNH giá lặng rơi
Gió hoang vu HÁT BÊN TRỜI LÃNG QUÊN...
16.04.2020
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét