Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

SAY ĐI...

SAY ĐI...

Say
đi anh
cạn chén sầu

Ru đông tuyết lạnh ươm màu xót xa


Đời gieo
nghiệt ngã phong ba
Phù du kiếp tục ta bà cõi mơ


Say
đi anh
giấc mộng hờ
Quên bao cay đắng nhuộm bờ môi yêu


Tàn đêm
bóng ngã
đường xiêu
Ngõ hồn hoang phế...bạc phiêu gót trần...!


15.03.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

DĨ VÃNG

DĨ VÃNG

Còn gì trong dĩ vãng
Đời...tựa áng mây trôi
Tình...lạc rơi năm tháng
Tóc...nhạt màu gương soi!

14.03.2019
TT-Thanh Trước

ĐÔNG RU

Ảnh: Pham Hoai Nam
ĐÔNG RU

Đông ru...
giấc ngủ chẳng tròn
Lất lây cơn mộng...khát mòn nụ yêu

Thềm khuya
lạnh vắng tiêu điều
Sao rơi gối lẻ quạnh hiu kiếp đời

Đông ru...
tóc sợi buông lơi
Lạc trôi dấu ái...sầu khơi mắt gầy
Gió mùa
khản gọi tình say
Rượu cay men đắng rót đầy hồn hoang

Đông ru...
điệu khúc lỡ làng
Đàn rơi phím vỡ...lổ loang cuộc trần
Nguyệt tàn...
dỗi áng phù vân
Vời trông ký ức...chạm lần...hư vô!

14.03.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

TÀN...

TÀN...

Lạnh gót phong sương giữa cuộc trần
Ru đời quạnh quẽ cõi phù vân
Tàn mơ ảo não hờn duyên số

Vỡ mộng u hoài xót phận thân
Phím lạc hoa rơi tình mãi đọng
Tơ chùng liễu rũ ái còn ngân
Thiên di rã cánh trời phiêu bạt
Vọng tiếng bi ai...thoảng lụi dần...

13.03.2019
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

TAN TÁC

TAN TÁC

Từ hoa tuyết phủ miền đất lạ
Em về chôn mộng xót xa đau
Gió ru 

Hồn lạc
Đêm cô tịch
Lỡ giấc mơ yêu ngấn lệ trào

Từ sương giăng lối tình hoang lạnh
Dấu cũ
Thềm rêu
Ánh nguyệt sầu
Chén đắng vùi say...tim rạn vỡ
Nát mảnh hương đời...nát lòng nhau...!

10.03.2019
TT-Thanh Trước


Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

MÓN QUÀ...

MÓN QUÀ...
Cô em bạn ở Việt Nam hỏi tôi: ngày 8/3 chị làm gì, có ăn mừng không? Tôi trả lời không! Em ngạc nhiên vô cùng...

Tôi chưa bao giờ ăn mừng hay nhận quà trong ngày này! Với tôi đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác và tôi vẫn là tôi, một người phụ nữ bình thường (đôi lúc hơi quái gỡ một chút)! Không có chi đáng nói và không có chi phải ăn mừng!

Sáng nay dậy sớm ra bao lơn của khách sạn đứng nhìn cảnh núi non hùng vĩ, tôi thấy mình thật nhỏ bé...và thật hạnh phúc...!
Hạnh phúc vì món quà hằng ngày tôi nhận được...được làm một thành phần bé nhỏ trong vũ trụ bao la này! Có món quà nào lớn hơn sự sống và tôi trân trọng nó! Có sự sống mới có thể cảm nhận được yêu thương...giữa thiên nhiên, giữa người và người! Dù là phụ nữ hay nam giới, tất cả sinh mệnh trong thế giới rộng lớn này đều cùng nhận được món quà sự sống và không riêng một ngày nào...

Nếu có ăn mừng thì tôi phải ăn mừng mỗi ngày và nếu muốn được quà thì tôi cũng muốn nhận mỗi ngày...Không phải những bông hoa hay món đồ quí giá nào hết...mà là những cảm thông, yêu thương chân thật...

Ngày sắp hết...ngày mới sắp bắt đầu...và tôi hạnh phúc đón nhận thêm một món quà vô giá...

08.03.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

NỢ...

NỢ...

Ta nợ nhau...
cuộc tình đầy mưa nắng
Câu thơ sầu vang vẳng giữa đêm côi

Nợ tiếng yêu còn đọng vướng bờ môi
Dòng lệ nóng lặng rơi bên gối lẻ


Ta nợ nhau...
những tháng ngày buồn tẻ
Gió ru hờn khe khẽ thoáng bên song
Tuyết đông xa băng giá phủ ngập lòng
Tim đơn lạnh khát khao vòng tay ấm


Ta nợ nhau...
đôi mắt buồn sâu thẩm
Xót xa nào gặm nhấm mảnh hồn hoang
Chén ái ân chưa cạn bỗng vỡ toang
Men cay đắng phủ phàng xua tan mộng


Ta nợ nhau...
tin yêu cùng ước vọng
Trót vùi chôn trong biển sóng cuộc trần
Bờ cát nào xưa in dấu tình nhân
Nay vội xoá giữa vũ vần mưa bão...


Ta nợ nhau...con tim khờ rươm máu...!!!

06.03.2019
TT-Thanh Trước

TIM VỠ

TIM VỠ

Mưa sầu rơi lả tả
Nhạc rời rã về đêm
Men cay đọng môi mềm

Hồn phơi thềm hoang lạnh

Lạc mơ...hoài nhân ảnh
Đau xót mảnh tình rơi
Gió than điệu ru hời
Tay ôm vời dĩ vãng

Mây bên trời phiêu lãng
Say chếnh choáng cuộc trần
Đâu cát bụi phù vân
Nào ảo chân mộng thực

Dư âm tràn ký ức
Đời lẻ bước...bạc phiêu
Ưu tư héo môi điều
Tàn nụ yêu...Tim vỡ...!!!

06.03.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

TÉ...ĐÈO NGANG...

TÉ...ĐÈO NGANG...

Bước tới đèo Ngang* té cái rầm 

Tức mình giận dỗi mắng lâm râm
Đi đâu hết chổ lên rừng thẩm
Lựa chốn hẹn hò tận sơn lâm
Gối mỏi chân trầy thân ê ẩm
Đầu bù tóc rối mắt bầm thâm
Kính rơi hổng thấy tay mò mẫm
Giày dép tìm mau kẻo đạp dầm...

05.03.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

NỤ XUÂN

NỤ XUÂN

Từ hoa nhụy thấm hương trào
Nghe mùa phơi phới ngọt ngào nụ yêu
Xuân lay hờ hững dáng kiều

Đưa hồn lãng tử bạc phiêu giấc trần

Từ mây lạc đỉnh phù vân
Chênh vênh cõi tục tay lần hư không
Đồi mơ suối mộng bềnh bồng
Say bờ ân ái mênh mông sóng tình

Từ sương đượm ánh bình minh
Thắm vờn cỏ biếc lung linh giọt đời
Vuốt ve sợi ái...chơi vơi
Thẹn thùng...nắng nhạt chìm rơi...hôn hoàng!

04.03.2019
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

TÌNH TRÔI

TÌNH TRÔI

Gió ru cơn mộng vỡ
Chừng than thở trong đêm
Nụ yêu lạc môi mềm

Rêu phong thềm sương lạnh

Mưa sầu rơi cô quạnh
Tan tác mảnh hồn côi
Bao dấu ái xa vời
Tim chưa vơi niềm nhớ

Khúc tình ca dang dở
Còn muôn thuở vọng về
Bao oan trái u mê
Gieo não nề cung điệu

Rượu còn...tri âm thiếu
Thơ...thất thểu lạc loài
Men đời...uống chẳng say
Tình...theo mây trôi mãi...

03.03.2019
TT-Thanh Trước

ẢO...

TRĂM NĂM NGÓ XUỐNG ĐỜI HƯ ẢO
PHÚT CHỐC NHÌN LÊN NGỘ LẼ TRỜI
***************************************

ẢO...


TRĂM khổ nghìn đau xót phận người
NĂM buồn tháng não lệ tràn rơi
NGÓ thiên chỉ địa thề mười kiếp
XUỐNG biển lên non hứa vạn lời
ĐỜI trắng tâm đen kìa kẻ ngỏ
HƯ tình giả ý đó ai khơi
ẢO mộng tàn phai tay trống trải
PHÚT CHỐC NHÌN LÊN NGỘ LẼ TRỜI

03.03.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

ĐIÊN THƠ

ĐIÊN THƠ

Tóc rối đầu bù vẫn mãi mê
Ngày đêm dệt chữ phát điên nè
Thi từ góp nhặt không buồn nản
Ý tứ gom vào chẳng ủ ê
Lẩn quẩn văn bài như kẻ ngốc
Loay hoay vận điệu giống tên hề
Tâm tư trút cạn vui ngòi bút
Ngạo thế...ta mình...khỏi sợ chê!


01.03.2019
TT-Thanh Trước