TÌNH TRÔI
Gió ru cơn mộng vỡ
Chừng than thở trong đêm
Nụ yêu lạc môi mềm
Rêu phong thềm sương lạnh
Mưa sầu rơi cô quạnh
Tan tác mảnh hồn côi
Bao dấu ái xa vời
Tim chưa vơi niềm nhớ
Khúc tình ca dang dở
Còn muôn thuở vọng về
Bao oan trái u mê
Gieo não nề cung điệu
Rượu còn...tri âm thiếu
Thơ...thất thểu lạc loài
Men đời...uống chẳng say
Tình...theo mây trôi mãi...
03.03.2019
TT-Thanh Trước
Gió ru cơn mộng vỡ
Chừng than thở trong đêm
Nụ yêu lạc môi mềm
Rêu phong thềm sương lạnh
Mưa sầu rơi cô quạnh
Tan tác mảnh hồn côi
Bao dấu ái xa vời
Tim chưa vơi niềm nhớ
Khúc tình ca dang dở
Còn muôn thuở vọng về
Bao oan trái u mê
Gieo não nề cung điệu
Rượu còn...tri âm thiếu
Thơ...thất thểu lạc loài
Men đời...uống chẳng say
Tình...theo mây trôi mãi...
03.03.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét