Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG

Q uan san dịu vợi nước non nhà
U ẩn mơ về ký ức xa
Ê m nhịp hò khoan lời đối đáp

H oà bài vọng cổ tiếng ngân nga
Ư ởm à điệu lý trao duyên ngọc
Ơ i ả câu ru gởi mộng ngà
N hớ mãi tình quê dù cách trở
G ọi thầm đất mẹ vẫn trong ta

19.06.2018 - TT

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

CÁT BỤI

CÁT BỤI

NGÀN NĂM CÁT BỤI HOÀ HƠI THỞ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ

...
NGÀN nẻo ân tình lấp cõi mơ
NĂM xưa dấu cũ xoá mộng hờ
CÁT vàng sóng bạc hờn dang dở
BỤI trắng mây hồng giận ngẩn ngơ
HOÀ quyện câu ca lòng vẫn nhớ
HƠI vương khúc nhạc dạ luôn chờ
THỞ than phận số sai duyên nợ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ


15.06.2018 - TT

Bài họa Bui Thuan

VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ
THỞ than kiếp phận khéo ơ hờ
HƠI nồng sao nỗi buồn xa vợi
HÒA tiếng ngẫm xem cảnh hững hờ
BỤI trần mù mịt đường thăm thẳm
CÁT bể tối tăm ,dạ mộng mơ
NĂM tháng vó câu sầu vạn nẻo
NGÀN xưa heo hắt đọng câu thơ
........
Ngàn nằm cát bụi hòa hơi thở
Cõi này màu trắng đến bạc phơ.


Bài họa Đạo Minh

NGÀN lối đi về mình đứng chờ
NĂM xưa ta gặp nằm ngủ mơ
CÁT trắng bay mờ lòng cứ ngỡ
BỤI lấp ân tình trong giấc mơ
HOÀ nguyện ý thơ lòng tưởng nhớ
HƠI ấm trau nhau đẹp mộng chờ
THỞ nhẹ buông lơi tình bỡ ngỡ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ


Bài họa Duc Nguyen

PHÙ DU

NGÀN xưa in mãi một cõi mơ
NĂM nao dấu tích chẳng ơ hờ
CÁT tường như tưởng còn hư dỡ
BỤI lấp hình mơ mộng ngu ngơ
HOÀ khí ban sơ tình cứ nhớ
HƠI sương thuở trước vẫn im chờ
THỞ phào nhẹ nhõm buông ân nợ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ


Bài họa Lan Nguyen

NGÀN lời ước hẹn thấy ngu ngơ
NĂM ấy ta như một kẻ khờ
CÁT đã theo dòng trôi chảy mất
BỤI sao ở lại mãi mong chờ
HÒA cùng nhip đập tim hoài muốn
HƠI hướng chung lòng dạ vẫn mơ
THỞ dài phận mỏng duyên không nợ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ


Bài họa Huỳnh Hà

CHỈ LÀ CÁT BỤI

NGÀN NĂM CÁT BỤI HOÀ HƠI THỞ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ


NGÀN ân vạn nghĩa chỉ còn mơ
NĂM tháng dần trôi đượm hững hờ
CÁT đãi thân tàn khi lặng thở
BỤI vùi thể rã lúc hồn ngơ
HOÀ âm trỗi nhạc tràn thương nhớ
HƠI lạnh mờ sương phủ đợi chờ
THỞ dốc đau lòng nghe rạn vỡ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ
HH.HY


Bài họa Vu Hai

CÁT BỤI..!
...
NGÀN vết thương đau chẳng xoá mờ
NĂM qua bỏ lại dấu còn trơ
CÁT hờn sóng cuộn hồn tan vỡ
BỤI nước tơi bời mắt vẩn vơ
HOÀ tiếng thương yêu lòng mãi nhớ
HƠI nồng luyến ái dạ hoài mơ
THỞ than lỗi bước đường duyên lỡ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ


Bài họa Ha Hue Trinh

LẠC DUYÊN

NGÀN NĂM CÁT BỤI HOÀ HƠI THỞ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ


NGÀN tiếng thương người giấu giấc mơ
NĂM xưa để lại những ơ hờ
CÁT buồn cuốn mãi chiều dang dở
BỤI não trôi hoài chốn ngẩn ngơ
HOÀ cuộn vào trong miền nỗi nhớ
HƠI theo đến tận nẻo mong chờ
THỞ than sao chẳng tròn duyên nợ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ


Bài họa Hong Tran

NGÀN dấu chân hằn những ước mơ
NĂM xưa vương quyện mộng tình hờ
CÁT lấp nỗi đau không người đỡ
BỤI phủ hình ai thuở ngẩn ngơ
HÒA mối tương tư lòng chợt nhớ
HƠI thoảng đâu đây vương vương chờ
THỞ trút tàn dư vào duyên nợ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ.

CÁT BỤI

CÁT BỤI

NGÀN NĂM CÁT BỤI HOÀ HƠI THỞ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ

...
NGÀN nẻo ân tình lấp cõi mơ
NĂM xưa dấu cũ xoá mộng hờ
CÁT vàng sóng bạc hờn dang dở
BỤI trắng mây hồng giận ngẩn ngơ
HOÀ quyện câu ca lòng vẫn nhớ
HƠI vương khúc nhạc dạ luôn chờ
THỞ than phận số sai duyên nợ
VẠN KIẾP PHONG TRẦN LẠC Ý THƠ


15.06.2018 - TT

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

MƯA

MƯA

Mưa về trên những vần thơ
Lạc rơi khoé mắt nai tơ ngỡ ngàng
Kết nên từng sợi tơ vàng 

Ru ai say giấc mộng hoang nửa vời


Mưa gieo hạt nhỏ xuống đời
Tiếng reo tí tách chơi vơi nhạc lòng
Dạt dào cung điệu mênh mông
Âm vang vọng giữa hư không cõi trần


Mưa sa nắng vội dừng chân
Hong tình trên đỉnh phù vân ngọt ngào
Gió đùa cỏ biếc lao xao
Ái ân vương đọng ướm bao phiến sầu


Mưa thương xót phận bể dâu
Chức Ngưu đổ lệ trời Ngâu trút hờn
Đèn khuya hiu hắt phòng đơn
Men cay mặn đắng môi hôn lạc loài...


14.06.2018 - TT

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

BƯỚM HOA

BƯỚM HOA

Lã lơi chàng bướm đa tình
Nàng hồng tỏa sắc khoe mình trong sương
Phấn nồng cánh mỏng luyến vương
Ngọt ngào đậm mật...thắm hường nụ xinh


13.06.2018 - TT

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

ĐÊM

ĐÊM

Đêm về khuya lạnh buốt
Quyện khói thuốc sầu tuôn
Ánh đom đóm chập chờn

Sao rơi? Hồn ai lạc...?

Sương mờ giăng bàng bạc
Chìm khúc hát chơi vơi
Vọng vang tiếng gọi mời
Gối chăn lơi...tình lỡ

Gió vi vu cõi nhớ
Ru mộng vỡ nhạt nhoà
Mi cay...bóng dần xa
Khói tan...hoà hơi thở...

12.06.2018 - TT

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

NẮNG

NẮNG

Nắng nhạt chiều hoang lạnh
Sầu cô quạnh hồn đơn
Bâng khuâng mắt dỗi hờn

Nhẹ mơn làn tóc rối

Nắng lơ thơ vài sợi
Vươn tay với giọt tình
Mong đợi ánh bình minh
Chợt lung linh vụn vỡ

Nắng loang vùng nhung nhớ
Chân lạc ngõ buồn vây
Hờ hững khoé môi đầy
Chén men say ngọt đắng

11.06.2018 - TT

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

NGẬM NGÙI

NGẬM NGÙI

Thơ ta lục bát ngậm ngùi
Gió khuya ru khúc tình người dạt trôi
Xuân sang hoa nở rực trời

Riêng ai sầu héo tả tơi phận hồng

Thơ ta lục bát nát lòng
Mưa rơi giọt ngắn lệ nồng giấc non
Hạ về phượng thắm màu son
Đỏ phơi xác úa đường mòn lối xưa

Thơ ta lục bát vọng đưa
Câu hò lạc bến thuyền vừa xa khơi
Lá mùa Thu rụng tơi bời
Nhạc chiều trỗi điệu chơi vơi hồn chìm

Thơ ta lục bát dịu êm
Rơi vào khoảng lặng sương đêm mịt mù
Đông tàn mộng vỡ thiên thu
Lạnh vùng tuyết trắng hoang vu tình trần...

10.06.2018 - TT

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

NHẶT

NHẶT

Nhặt tuổi thơ chưa tròn mộng ước
Nhặt tim khờ vết xước còn ghi
Nhặt hoàng hôn nhạt bóng xuân thì
Nhặt dĩ vãng...ôm ghì niềm nhớ!


09.06.2018 - TT

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

MƯA KHUYA

MƯA KHUYA

Mưa khuya
trút cạn nỗi buồn
Lênh đênh cõi nhớ
chập chờn niềm đau
Thoảng nghe
tiếng gió xạc xào
Vấn vương réo gọi...
tình nào vụt bay
........
Mưa khuya từng giọt đọng vây
Vần thơ sầu muộn rót đầy hồn côi...


08.05.2018 - TT

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

PHƠI TÌNH

PHƠI TÌNH

EM VỀ ĐIỂM PHẤN TÔ SON LẠI
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI

...
EM vẫn bao ngày gắng gượng vui
VỀ thu kỷ niệm lấp chôn vùi
ĐIỂM màu tóc úa quên sầu khổ
PHẤN thắm môi tươi nuốt ngậm ngùi
TÔ sậm mày đen dằn tiếc nuối
SON đồ má đỏ cố ngoai nguôi
LẠI phơi chát đắng hong tình lỡ
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI


06.06.2018 - TT

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

NGHĨA - TÌNH

NGHĨA

Nghĩa nặng ân dày tựa biển non
Nghĩa nhân cốt vẹn chẳng hao mòn
Nghĩa tình trọn kiếp luôn vun bón

Nghĩa ái muôn đời mãi sắc son
Nghĩa đệ gian nan bằng hữu nõn
Nghĩa huynh phúc trạch kết giao còn
Nghĩa vơi thẹn tủi xin đừng chọn
Nghĩa nhạt đau lòng phận cháu con

******
TÌNH


Tình này chất ngất tựa đồi non
Tình vẫn bền lâu dẫu đá mòn
Tình thắm xinh màu chăm tưới bón
Tình tàn sắc lụn biếng môi son
Tình phai phận bạc sầu vương nõn
Tình úa duyên tan lệ mãi còn
Tình vỡ tim đau đành phải chọn
Tình rời lạc bến chuyện chồng con

 
04.06.2018 - TT

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

GỌI TÌNH

GỌI TÌNH

Biển
Luyến trời
Dậy trùng khơi
Thuyền rời bến mộng

Sóng
Vọng vang
Cát trãi vàng
Chiều hoang lạc ngõ

Gió
Trở mình
Giữa lặng thinh
Gọi tình khản tiếng...

03.06.2018 - TT