ĐÊM
Đêm về khuya lạnh buốt
Quyện khói thuốc sầu tuôn
Ánh đom đóm chập chờn
Sao rơi? Hồn ai lạc...?
Sương mờ giăng bàng bạc
Chìm khúc hát chơi vơi
Vọng vang tiếng gọi mời
Gối chăn lơi...tình lỡ
Gió vi vu cõi nhớ
Ru mộng vỡ nhạt nhoà
Mi cay...bóng dần xa
Khói tan...hoà hơi thở...
12.06.2018 - TT
Đêm về khuya lạnh buốt
Quyện khói thuốc sầu tuôn
Ánh đom đóm chập chờn
Sao rơi? Hồn ai lạc...?
Sương mờ giăng bàng bạc
Chìm khúc hát chơi vơi
Vọng vang tiếng gọi mời
Gối chăn lơi...tình lỡ
Gió vi vu cõi nhớ
Ru mộng vỡ nhạt nhoà
Mi cay...bóng dần xa
Khói tan...hoà hơi thở...
12.06.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét