MƯA
Mưa về trên những vần thơ
Lạc rơi khoé mắt nai tơ ngỡ ngàng
Kết nên từng sợi tơ vàng
Ru ai say giấc mộng hoang nửa vời
Mưa gieo hạt nhỏ xuống đời
Tiếng reo tí tách chơi vơi nhạc lòng
Dạt dào cung điệu mênh mông
Âm vang vọng giữa hư không cõi trần
Mưa sa nắng vội dừng chân
Hong tình trên đỉnh phù vân ngọt ngào
Gió đùa cỏ biếc lao xao
Ái ân vương đọng ướm bao phiến sầu
Mưa thương xót phận bể dâu
Chức Ngưu đổ lệ trời Ngâu trút hờn
Đèn khuya hiu hắt phòng đơn
Men cay mặn đắng môi hôn lạc loài...
14.06.2018 - TT
Mưa về trên những vần thơ
Lạc rơi khoé mắt nai tơ ngỡ ngàng
Kết nên từng sợi tơ vàng
Ru ai say giấc mộng hoang nửa vời
Mưa gieo hạt nhỏ xuống đời
Tiếng reo tí tách chơi vơi nhạc lòng
Dạt dào cung điệu mênh mông
Âm vang vọng giữa hư không cõi trần
Mưa sa nắng vội dừng chân
Hong tình trên đỉnh phù vân ngọt ngào
Gió đùa cỏ biếc lao xao
Ái ân vương đọng ướm bao phiến sầu
Mưa thương xót phận bể dâu
Chức Ngưu đổ lệ trời Ngâu trút hờn
Đèn khuya hiu hắt phòng đơn
Men cay mặn đắng môi hôn lạc loài...
14.06.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét