Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

BUỒN

Ảnh: Pham Hoai Nam
BUỒN

Sợi buồn
rơi giữa cô phòng
Đêm khuya vắng lạnh 

mênh mông cõi sầu
Trời buồn
rớt hạt mưa Ngâu
Ái ân trôi dạt
theo câu tình hờ
Ta buồn
dệt lại vần thơ
Ghép tròn bao chữ
hững hờ nhớ thương
Tình buồn
đọng mối tơ vương
lỡ duyên sai phận
đoạn trường. Lạc trôi!


14.01.2018 - TT

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

XUÂN

XUÂN

Rạng nắng XUÂN về khắp mọi nơi
Mừng hương XUÂN đượm ngát muôn người
Mong chờ XUÂN thắm tươi màu rực

Đợi ngóng XUÂN xanh rỡ sắc ngời
Trỗi nhạc XUÂN vui tình kết mối
Hoà ca XUÂN rộn ái đan lời
Yên bình XUÂN điểm tô ngàn lối
Thịnh vượng XUÂN gieo cả đất trời


13.01.2018 - TT

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

PHIÊU LÃNG

PHIÊU LÃNG

Rì rào suối biếc chảy về đâu
Vạt nắng chiều rơi nhuộm tím màu
Lẻ bạn oanh kêu buồn vọng tiếng

Cô đơn nhạn gọi thoảng âm rầu
Chân dừng lữ khách lòng thương cảm
Chậm bước thi nhân dạ vướng sầu
Nhấp cạn men cay chìm mộng ảo
Văn từ bút họa xoá niềm đau...


11.01.2018 - TT

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

ANH Ở ĐÂU...?

Em ở nơi nào? Anh ở đây
Đồi hoang cát trắng kẽm gai đầy
Ngẩn ngơ dăm chuyến tàu xuôi ngược
Để nhớ thương về che khuất mây

...
Vũ Thức
..........

ANH Ở ĐÂU...?

Anh ở nơi nào? Em ở đây!
Sầu thương nhung nhớ lệ đong đầy
Nỗi lòng cô phụ anh có thấu
Đơn lẻ đêm dài mi xót cay


Anh ở nơi nào? Em ở đây!
Trăng khuya dõi bóng xác thân gầy
Sớm hôm tần tảo nuôi con dại
Năm tháng trông chồng dạ khôn khuây


Anh ở nơi nào? Anh có hay?
Đường xa hun hút phủ sương đầy
Gió rít từng cơn ru mộng vỡ
Ân tình trao gởi cánh chim bay


Anh ở nơi nào? Em ở đây!
Quanh em bóng tối gặm thân này
Xác chôn đất khách nơi hoang lạnh
Hồn vương nương tạc dấu chân mây...


10.01.2018 - TT
Cảm tác đoản thơ của Vũ Thức viết năm 1975

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

NHỚ

NHỚ

Nhớ hoài nhớ mãi nhớ không thôi
Nhớ nghĩa nhớ ân nhớ cả đời
Nhớ mẹ nhớ cha nhớ vạn nỗi

Nhớ anh nhớ chị nhớ ngàn lời
Nhớ nhà nhớ cửa nhớ nguồn cội
Nhớ xã nhớ thôn nhớ rễ chồi
Nhớ bạn nhớ bè nhớ chẳng đổi
Nhớ tình nhớ cảnh nhớ khôn nguôi


09.01.2018 - TT

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

ĐÊM CÔ ĐƠN

ĐÊM CÔ ĐƠN

Đêm tàn
lê bước đơn côi
Trăng khuya lặng lẽ

giữa trời mờ sương
Sao rơi
lạc lõng canh trường
Bơ vơ chiếc bóng
vấn vương tình sầu
Đàn ngưng
phím vỡ vì đâu
Cung thương sai nhịp
nát nhàu hương yêu
Đường xưa
lối cũ tiêu điều
Ái ân tàn lụn
quạnh hiu ngõ đời...


07.01.2018 - TT

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

THÁNG GIÊNG

THÁNG GIÊNG

Tháng giêng trời đất hoan ca
Xuân tươi lộc biếc nở hoa đâm chồi
Kìa em hồng thắm đôi môi

Lung linh ánh mắt đẹp ngời Xuân sa...


Tháng giêng nắng ấm chan hoà
Muôn chim đua hót vui ca yên bình
Chập chờn bướm lượn hoa xinh
Vần thơ man mác ru tình dịu êm


Tháng giêng hong tóc bên thềm
Lơ thơ vài sợi tơ mềm vấn vương
Quyện hoà cùng nỗi yêu thương
Thoảng đưa trong gió vị hương tuyệt vời


Tháng giêng ngọt mắt môi cười
Nồng nàn khúc nhạc gọi mời ái ân
Lâng lâng nhịp thở thanh tân
Rộn ràng...tha thiết...ân cần. Tháng giêng!


06.01.2018 - TT

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

HOÀI VỌNG

HOÀI VỌNG

Chung rượu cạn hồn vừa lây lất
Bước chân buồn lần khất trời quê
Tha hương lòng nhung nhớ ê chề...

Sầu viễn xứ lê thê từng chuổi


Nơi đất khách mình ta lầm lủi
Ngày lại ngày dong rủi áo cơm
Khi đêm về lệ đẫm tay ôm
Thầm thương tưởng khói lam chiều cũ


Cuộc đời vẫn trôi như nước lũ
Vẫn nặng mang lủ khủ ân tình
Vẫn chất đầy bao nỗi điêu linh
Vẫn than trách sao tình tàn vội


Ta vẫn đó không quên nguồn cội
Gởi nhớ nhung vào mỗi lời thơ
Mang ưu tư khắc khoải đợi chờ
Chép thành nhạc...giấc mơ hoài vọng!


05.01.2018 - TT

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

ĐỐI ẨM CÙNG HỒ TRƯỜNG

HỒ TRƯỜNG
 
Vỗ gươm mà hát
Nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang ai người tri kỷ...

Lại đây cùng ta cạn một hồ trường
Hồ trường! Hồ trường!
Ta biết rót về đâu?
 

NGUYỄN BÁ TRÁC
 
ĐỐI ẨM CÙNG HỒ TRƯỜNG
 
Đầu năm khơi lại giấc mộng cuồng
Vén màn sương tuyết chốn tha phương
Tim nơi đất khách ai tri kỷ
Hãy đến cùng ta cạn hồ trường

 
Mênh mang trời đất biết tìm đâu
Người cùng chí hướng, kẻ chung sầu
Quê hương đất nước làm sao được
Thoát cảnh đoạn trường, đời bể dâu

 
Bỏ nước ra đi thuở đầu xanh
Đến nay đầu bạc sầu xây thành
Thêm một mùa xuân xa đất nước
Người thêm một tuổi đời trôi nhanh


TƯ MÃ VĂN QUÂN

CHÉN TƯƠNG TRI

Dấu tích người xưa chẳng phai mờ
Rượu bầu gươm thiếu chỉ còn thơ
Nhấc chén nâng cao mời tri kỷ
Uống cạn cho say...kiếp sống hờ


Quê hương ngàn dặm nhìn không thấu
Tha phương đất khách thấm tình sầu
Ta - Người hai mảnh đời lưu lạc
Rượu cạn chung rồi lệ đêm thâu

 
Ra đi dạo ấy ai nào ngỡ
Ngày về thôn nhỏ chỉ trong mơ
Tóc xanh đã bạc màu sương gió
Xuân sang...sao dạ mãi hững hờ!

 
TT
04.01.2018

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

XUÂN TRONG MẮT EM

XUÂN TRONG MẮT EM

Mùa Xuân...
Đất trời như đang ngợi ca
Cuộc đời tươi đẹp đón chờ ta
Ngàn hoa khoe sắc thắm
giữa thiên nhiên rực rỡ muôn màu
Mùa Xuân...
Hãy để chồi non đan kết chồi non
Giữa trời bao la
Đàn chim xoãi cánh lượn bay
Ước gì ta được cùng chắp cánh


Mùa Xuân...
Con tim rộn rã tìm đến nhau
với một chút âu lo e người quấy rối
Tiếng chuông ngân tràn nhịp sống mới
Và kìa những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui
Mùa Xuân...
Mạch sống trãi rộng khắp hoàn cầu
như vừa được thoát thai
Xin lắng nghe lời tôi nói
Mùa Xuân đang đến gần
Và giờ đây trong ánh mắt Nàng
Tôi đã nhìn thấy mùa Xuân...


03.01.2018 - TT
Dịch từ Anh ngữ - không biết tác giả

MƯỜI SÁU

MƯỜI SÁU

Trăng mười sáu tròn treo đỉnh núi
Sáng lung linh giữa buổi hoàng hôn
Thơ ngây nào đã vùi chôn

Theo vầng trăng cũ gợi buồn từng đêm


Trăng mười sáu tuổi em mười sáu
Xa thôn làng lạc dấu quê hương
Lòng mang nặng mối tơ vương
Tha hương một kiếp sầu thương xứ người


Trăng mười sáu vẫn ngời sáng tỏ
Chỉ mình ta lệ nhỏ bên rèm
Vùi quên kỷ niệm ấm êm
Bên chung rượu cạn môi mềm ngất ngây


Trăng mười sáu đong đầy nỗi nhớ
Quyện vào câu than thở nhạt nhoà
Kết nên muôn vạn lời ca
Dệt vầng thơ dệt tình ta ngút ngàn...


03.01.2018 - TT

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

ĐỈNH CHIỀU

ĐỈNH CHIỀU

Lãng đãng mây chiều tránh gió hôn
Lơ thơ mấy phiến thoảng vào hồn
Sương mờ vách đá cheo leo vọng ...

Nắng nhạt tường rêu lởm chởm vờn
Khuất ngắm tà dương lòng tĩnh lặng
Chìm nhìn ánh tịch dạ không nôn
Mơ màng cõi mộng tâm phơi phới
Lãng đãng mây chiều tránh gió hôn


02.01.2017 - TT

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

CHỜ...THƠ

CHỜ...THƠ

Đầu năm LỤC BÁT đi chơi
Bỏ ta lạc lõng chơi vơi một mình
SÁU đi xó chợ đầu ĐÌNH...

TÁM lang thang giữa cầu KINH xóm chiều
Mình ta thơ thẩn buồn hiu
Rượu chung uống cạn liêu xiêu đường về
CÂU VẦN ngồi khóc tỉ tê
Lạc thanh BẰNG TRẮC biết về nơi nao
Bạn hiền SONG THẤT xuyến xao
Bỏ theo ĐƯỜNG LUẬT học trèo THẤT NGÔN
Thi nhân dạ những bồn chồn
Loay hoay bút mực chập chờn HỒN THƠ
Để rồi ngày nhớ đêm chờ
BÁT ơi...LỤC hỡi...thôi mờ về mau...!!!

 
01.01.2018