PHIÊU LÃNG
Rì rào suối biếc chảy về đâu
Vạt nắng chiều rơi nhuộm tím màu
Lẻ bạn oanh kêu buồn vọng tiếng
Cô đơn nhạn gọi thoảng âm rầu
Chân dừng lữ khách lòng thương cảm
Chậm bước thi nhân dạ vướng sầu
Nhấp cạn men cay chìm mộng ảo
Văn từ bút họa xoá niềm đau...
11.01.2018 - TT
Rì rào suối biếc chảy về đâu
Vạt nắng chiều rơi nhuộm tím màu
Lẻ bạn oanh kêu buồn vọng tiếng
Cô đơn nhạn gọi thoảng âm rầu
Chân dừng lữ khách lòng thương cảm
Chậm bước thi nhân dạ vướng sầu
Nhấp cạn men cay chìm mộng ảo
Văn từ bút họa xoá niềm đau...
11.01.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét