Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

PHẬN NGHÈO

U CƯ KỲ
(Nguyễn Du)

Đào hoa, đào diệp lạc phân phân,
Môn yểm tà phi nhất viện bần.
Trú cửu đốn vong thân thị khách,
Niên thâm cánh giác lão tuỳ thân.
Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục,
Loạn thế toàn sinh cửu uý nhân.
Lưu lạc bạch đầu thành để sự,
Tây phong xuy đảo tiểu ô cân.

***************
PHẬN NGHÈO

Lá rụng hoa rơi rã cánh đào
Nhà nghèo cửa vẹo vách hư hao
Quên thân...khách trọ bao ngày ấy
Chẳng nhớ...già nua một sớm nào
Giữa cảnh nhiễu nhương an phận mọn
Trong thời loạn lạc tránh người cao
Chưa nên việc đã đầu râu bạc
Gió thổi tung bay cả mũ bào.

20.01.2022
TT-Thanh Trước

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét