BÓNG NGÀY
Nghiêng vai
hứng giọt nắng chiều
Bóng thời gian đọng trên nhiều nỗi đau
Hương đời đậm nét hư hao
Tóc sương rối sợi nhạt màu môi xưa
Nhạc sầu
cung trỗi
nhặt thưa
Bâng khuâng niềm nhớ
xót vừa hồn côi
Này em
nhặt mảnh tình rơi
Đan khung kỷ niệm dệt lời thơ say
Trăm năm sau một hình hài
Trải vào hoang phế bóng ngày phôi pha...
04.08.2020
TT-Thanh Trước
Nghiêng vai
hứng giọt nắng chiều
Bóng thời gian đọng trên nhiều nỗi đau
Hương đời đậm nét hư hao
Tóc sương rối sợi nhạt màu môi xưa
Nhạc sầu
cung trỗi
nhặt thưa
Bâng khuâng niềm nhớ
xót vừa hồn côi
Này em
nhặt mảnh tình rơi
Đan khung kỷ niệm dệt lời thơ say
Trăm năm sau một hình hài
Trải vào hoang phế bóng ngày phôi pha...
04.08.2020
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét