THEO TA...
Theo ta...
ngày tháng buồn tênh
Nắng phai giọt nắng...
hồn chênh vênh hồn
Môi khô khát một nụ hôn
Về nghe nỗi nhớ dập dồn tim côi
Theo ta...
mùa cũng lạc trôi
Gót đời phiêu lãng...
phai phôi tình trần
Đông tràn lạnh buốt châu thân
Gió khuya dỗ giấc mộng gần...
Yêu xa...
Nhớ ai...
mỏi mệt phím ngà
Nguyệt cầm vẳng tiếng xót xa...
dỗi hờn
Đêm về chiếc bóng cô đơn
Tóc sương lẻ sợi...
Sầu...mơn man...sầu!
16.03.2020
TT-Thanh Trước
Theo ta...
ngày tháng buồn tênh
Nắng phai giọt nắng...
hồn chênh vênh hồn
Môi khô khát một nụ hôn
Về nghe nỗi nhớ dập dồn tim côi
Theo ta...
mùa cũng lạc trôi
Gót đời phiêu lãng...
phai phôi tình trần
Đông tràn lạnh buốt châu thân
Gió khuya dỗ giấc mộng gần...
Yêu xa...
Nhớ ai...
mỏi mệt phím ngà
Nguyệt cầm vẳng tiếng xót xa...
dỗi hờn
Đêm về chiếc bóng cô đơn
Tóc sương lẻ sợi...
Sầu...mơn man...sầu!
16.03.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét