Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

VỀ NGHE

VỀ NGHE

Về nghe nỗi nhớ xót xa
Đọng tràn ký ức âm ba não nề
Đời trôi lạc bến sông mê 

Bờ khuya sóng vỗ ủ ê cuộc trần

Về xoa dịu vết thương thân
Lổ loang từng phiến bao lần đậm ghi
Men say dỗ mộng xuân thì
Tỉnh ra... lỡ giấc...ôm ghì niềm đau

Về mơ câu hát ngọt ngào
Nụ yêu nở muộn...hương trào tim côi
Ru tình trên những phai phôi
Thiên thu một đoá hoa đời hư vô

Về nghe nhịp thở ơ hờ...
Câu kinh sám hối...chực chờ kiếp mai...

09.02.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét