Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

NHỎ CHỈ CHỜ THÔI !

NHỎ CHỈ CHỜ THÔI !

Thật là bực...
Nhớ gì mà da diết!
Nhỏ giận mình, 

không dám giận anh đâu
Anh chẳng cho,
chỉ tại Nhỏ cứng đầu...
Bảo không nhớ...cớ sao lòng mãi đợi
Quên...chỉ đợi thôi mà...
Đâu thèm nhớ!
Đợi và nhớ...
cách nhau hằng nghìn dặm
Nhớ...rồi quên...
như gió thoảng qua thềm
Trong đợi chờ
còn chất chứa mộng mơ
Cùng thương nhớ in sâu vào tâm khảm
Nhưng...không nhớ...thì lấy đâu chờ đợi!
Anh bảo thế...
Ờ, Nhỏ tin anh nói thật
Nhỏ dặn mình không nhớ...
Chỉ chờ thôi!
Chờ bình minh rạng đỏ cuối chân trời
Chờ nắng ấm xua tan đêm lạnh giá
Chờ anh đến...
vòng tay ôm lấy Nhỏ
Chờ đôi vai vững chắc...
Nhỏ tựa đầu
Và lặng yên...
Nghe nhịp thở ngày qua
Cùng xoa dịu vết thương đời rươm máu...

Nhỏ không nhớ...Nhỏ chỉ chờ và đợi...!

07.02.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét