Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

NGẬM NGÙI

NGẬM NGÙI

NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ...hoàng hôn lạnh
Nhặt chút HƯƠNG XƯA...cánh mộng tàn
Nhạc BUỒN ngân điệu thở than 

DƯ ÂM đọng sót miên man giấc đời

Khung DĨ VÃNG chơi vơi trầm tưởng
TIẾNG THỜI GIAN lặng vướng bên thềm
Còn đây NỖI NHỚ DỊU ÊM
Ru hồn TRỐNG VẮNG...ru đêm mịt mùng

Câu dấu ái NGHÌN TRÙNG XA CÁCH
GIỌT MƯA THU tí tách u hoài
TÌNH trôi theo áng mây bay
LỆ HOANG ướt đẫm mi cay ngấn sầu

DẠ TÂM KHÚC nhạt nhàu cung phím
TIẾNG DƯƠNG CẦM chết lịm lời yêu
Bơ vơ CHIỀU TÍM loang chiều
NGẬM NGÙI tay với...hắt hiu ngõ hồn...

17.02.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét