Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

EM NHỚ ANH

EM NHỚ ANH

Em nhớ anh...
Khi màn đêm buông xuống
Khi không còn ánh sáng 

Khi mọi hy vọng đang lịm dần
Em nhớ anh...
Hãy ôm em trong vòng tay
Đừng bỏ em một mình
Hãy cho em trái tim anh
Em sẽ cho anh cả linh hồn
Dù thế giới ngăn cách đôi ta
Và trong anh có nhiều điều em không hiểu
Hãy cho em được bước vào
Hãy để em được lặng lẽ bên anh
Xin đừng để ánh sáng lịm tắt
Vì...Em sẽ nhớ anh...
Hãy cùng em hòa nhịp bản tình ca
Bao lâu...không cần biết
Hãy ôm em vào lòng
Khi tất cả chỉ còn là một màu đen tối
Em nhớ anh...
Xin đừng để ánh sáng lịm tắt
Em nhớ anh…


16.02.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét