Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

ĐÊM LẠC...

ĐÊM LẠC...

Đêm lạc lõng...
Cô đơn...hồn lạc lõng
Mùa theo mùa...

Mang tiếng vọng thời gian
Nụ yêu xưa cùng năm tháng úa tàn
Còn vệt nhớ miên man cung trầm tưởng

Đời lỗi nhịp...
Bước đi không định hướng
Tiết đông về...
Ngất ngưởng giữa cơn say
Cơn lạnh tràn...thèm hơi ấm vòng tay
Vương hơi thở tựa sương bay nhè nhẹ

Vui chớp mắt...
Buồn thênh thang...
Mặc kệ
Cõi ta bà nhân thế...vốn tạm vay
Cười lên đi...quên chua xót đọa đày
Chung rượu cạn...
Men cay...hòa huyết mạch..

Đêm lạc lõng...
Giọt mưa nào...tí tách...!

08.12.2019
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét