Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

CÔ TỊCH

CÔ TỊCH

Đêm cõng nhớ...về ru giấc muộn
Ký ức nào chẳng muốn ngủ yên
Đông sang đượm nỗi ưu phiền 

Vàng phai kỷ niệm trên miền xót xa

Đêm cô tịch...trăng tà soi bóng
Tuyết lạnh tràn cơn mộng lất lây
Chênh vênh một mảnh hồn gầy
Nụ yêu vụn vỡ...tim trầy trụa đau...

Đêm cúi mặt...gục đầu sám hối
Câu kinh buồn mệt mỏi...vọng ngân
Chân hoang lê bước đường trần
Mùa rơi lặng lẽ...khép dần mơ xưa

Đêm hờ hững...tình vừa lịm chết...!

09.12.2019
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét