THU VIỄN XỨ
Thu viễn xứ...lạnh thấm hồn ly khách
Tiếng mưa sầu tí tách não nùng thêm
Gió heo may nhè nhẹ lẻn qua thềm
Ru nỗi nhớ quạnh chêm hồn cô lẻ
Bên lối nhỏ nụ hoa nào muộn hé
Dáng bơ vơ giữa kẽ lá khô vàng
Lệ âm thầm...tiễn Hạ...buổi chiều hoang
Khung kỷ niệm lổ loang miền ký ức
Thơ héo rũ...vần rơi...gầy bút mực
Lời tình buồn thổn thức ngậm ngùi...đau
Dấu yêu xưa theo vạt nắng phai màu
Thu khắc khoải...giọt ngâu hờn...tan vỡ...!
12.10.2019
TT-Thanh Trước
Thu viễn xứ...lạnh thấm hồn ly khách
Tiếng mưa sầu tí tách não nùng thêm
Gió heo may nhè nhẹ lẻn qua thềm
Ru nỗi nhớ quạnh chêm hồn cô lẻ
Bên lối nhỏ nụ hoa nào muộn hé
Dáng bơ vơ giữa kẽ lá khô vàng
Lệ âm thầm...tiễn Hạ...buổi chiều hoang
Khung kỷ niệm lổ loang miền ký ức
Thơ héo rũ...vần rơi...gầy bút mực
Lời tình buồn thổn thức ngậm ngùi...đau
Dấu yêu xưa theo vạt nắng phai màu
Thu khắc khoải...giọt ngâu hờn...tan vỡ...!
12.10.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét