NIỆM KHÚC...
Nắng vẫn ấm...ấm bờ vai gầy nhỏ
Ta vẫn chờ...chờ gió ngỏ lời yêu
Mây vẫn trôi...trôi hờ hững bao chiều
Sóng vẫn gọi...gọi hoang liêu niềm nhớ...
Thu ngập lối...lối vương đầy xác đỏ
Lá lìa cành...cành nọ vấn vương...đau
Ta ngồi nghe...nghe chua xót dâng trào
Ôm hoài niệm...niệm khúc sầu...Thu úa
Tình còn đọng...đọng vần thơ chan chứa
Ái còn nồng...nồng câu hứa trăm năm
Phím còn ngân...ngân cung điệu thăng trầm
Ta còn mộng...mộng thầm câu tương ngộ...
12.10.2019
TT-Thanh Trước
Nắng vẫn ấm...ấm bờ vai gầy nhỏ
Ta vẫn chờ...chờ gió ngỏ lời yêu
Mây vẫn trôi...trôi hờ hững bao chiều
Sóng vẫn gọi...gọi hoang liêu niềm nhớ...
Thu ngập lối...lối vương đầy xác đỏ
Lá lìa cành...cành nọ vấn vương...đau
Ta ngồi nghe...nghe chua xót dâng trào
Ôm hoài niệm...niệm khúc sầu...Thu úa
Tình còn đọng...đọng vần thơ chan chứa
Ái còn nồng...nồng câu hứa trăm năm
Phím còn ngân...ngân cung điệu thăng trầm
Ta còn mộng...mộng thầm câu tương ngộ...
12.10.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét