Ảnh: Pham Hoai Nam |
TRỞ GIẤC
Đêm trở giấc hồn hoang về ươm mộng
Dỗi sao trời chẳng óng ánh phòng đơn
Mịt mờ bên chăn lạnh hắt hiu hờn
Thèm hơi ấm mơn man làn tóc xõa
Đêm trở giấc bóng trăng ngà sáng tỏa
Lẻn qua song đồng lõa áng hương yêu
Dịu dàng ru ai ngoan giấc mỹ miều
Vòng ôm trọn liêu xiêu bờ vực ái
Đêm trở giấc gió hôn làn môi dại
Lời tự tình vụn trải ngất trời khuya
Tiếng ái ân vương đọng...xót xa lìa
Cơn mộng vỡ...lạnh thấm lùa tim nhỏ!
29.09.2018 -TT
Đêm trở giấc hồn hoang về ươm mộng
Dỗi sao trời chẳng óng ánh phòng đơn
Mịt mờ bên chăn lạnh hắt hiu hờn
Thèm hơi ấm mơn man làn tóc xõa
Đêm trở giấc bóng trăng ngà sáng tỏa
Lẻn qua song đồng lõa áng hương yêu
Dịu dàng ru ai ngoan giấc mỹ miều
Vòng ôm trọn liêu xiêu bờ vực ái
Đêm trở giấc gió hôn làn môi dại
Lời tự tình vụn trải ngất trời khuya
Tiếng ái ân vương đọng...xót xa lìa
Cơn mộng vỡ...lạnh thấm lùa tim nhỏ!
29.09.2018 -TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét