CÓ...
Có giọt sương nho nhỏ
Đọng phiến cỏ xanh mềm
Có hơi thở dịu êm
Vấn vương miền tóc rối
Có đôi tay vụng vội
Ngõ yêu lối tìm về
Ru từng phím đê mê
Ngập tràn trề nỗi nhớ
Có môi ngoan hé mở
Ngọt thơm nở hương đời
Say điệu ái chơi vơi
Lạc ôm vời gối mộng
...
Có...mênh mông khoảng trống
Sầu chăn mỏng hồn đơn
Vùi giấc ngủ chập chờn
Có...mi hờn...lệ ngấn!
26.09.2018 - TT
Có giọt sương nho nhỏ
Đọng phiến cỏ xanh mềm
Có hơi thở dịu êm
Vấn vương miền tóc rối
Có đôi tay vụng vội
Ngõ yêu lối tìm về
Ru từng phím đê mê
Ngập tràn trề nỗi nhớ
Có môi ngoan hé mở
Ngọt thơm nở hương đời
Say điệu ái chơi vơi
Lạc ôm vời gối mộng
...
Có...mênh mông khoảng trống
Sầu chăn mỏng hồn đơn
Vùi giấc ngủ chập chờn
Có...mi hờn...lệ ngấn!
26.09.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét