VÁ
Ta về vá tuổi xuân nào rách mướp
Tháng ngày dài sầu ướp đọng mi khô
Dấu yêu xưa vùi huyệt lạnh hoang mồ
Đêm quạnh vắng vần thơ nhoè giấy mực
Ta về vá tim hằn in vết nứt
Mãi đợi chờ hun hút bóng người đi
Gió mùa sang phai nhạt tuổi xuân thì
Tay hờ hững cố ôm ghì dĩ vãng
Ta về vá mảnh hồn nơi phiêu lãng
Lạc lối quen vất vưởng giữa sương mù
Chốn nhân trần là cát bụi phù du
Muôn xác thịt hoà thiên thu vụn vỡ
Ta về vá chữ tình đà dang dỡ
Trong cơn say nghe nhịp thở vọng về
Chén ái ân còn vương đọng cơn mê
Chăn gối lẻ chán chê...đường chỉ...vá!
06.05.2018 - TT
Ta về vá tuổi xuân nào rách mướp
Tháng ngày dài sầu ướp đọng mi khô
Dấu yêu xưa vùi huyệt lạnh hoang mồ
Đêm quạnh vắng vần thơ nhoè giấy mực
Ta về vá tim hằn in vết nứt
Mãi đợi chờ hun hút bóng người đi
Gió mùa sang phai nhạt tuổi xuân thì
Tay hờ hững cố ôm ghì dĩ vãng
Ta về vá mảnh hồn nơi phiêu lãng
Lạc lối quen vất vưởng giữa sương mù
Chốn nhân trần là cát bụi phù du
Muôn xác thịt hoà thiên thu vụn vỡ
Ta về vá chữ tình đà dang dỡ
Trong cơn say nghe nhịp thở vọng về
Chén ái ân còn vương đọng cơn mê
Chăn gối lẻ chán chê...đường chỉ...vá!
06.05.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét