TUÝ CA
Nhấp chén men cay quẳng muộn phiền
Môi tràn giọt đắng trí ngu ngơ
Sao khuya lấp lánh như mời gọi
Nguyệt xế lung linh tựa đón chờ
Rượu cạn tình lơi sầu vướng vít
Thơ vơi ý tận ái phai mờ
Liêu xiêu bóng ngã đèn khuya rọi
Lạng quạng chân về phố vắng trơ
08.05.2018 - TT
Nhấp chén men cay quẳng muộn phiền
Môi tràn giọt đắng trí ngu ngơ
Sao khuya lấp lánh như mời gọi
Nguyệt xế lung linh tựa đón chờ
Rượu cạn tình lơi sầu vướng vít
Thơ vơi ý tận ái phai mờ
Liêu xiêu bóng ngã đèn khuya rọi
Lạng quạng chân về phố vắng trơ
08.05.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét