MỘ KHÚC
Ru ai mộ khúc ngậm ngùi
Xuân nồng phai nhạt chôn vùi lặng câm
Bàn tay từng ngón âm thầm
Lần tìm ký ức bao năm vương sầu...
Ru người về những đêm thâu
Gối chăn hờ hững úa nhàu tim yêu
Đường khuya quạnh vắng tiêu điều
Mưa rơi phố cũ tường rêu đá buồn
Ru đời trên đỉnh cô đơn
Gương xưa vụn vỡ mắt hờn xa trông
Phôi pha một mảnh tình hồng
Sóng tan biển cạn kiệt cùng ái ân...
26.05.2018 - TT
Ru ai mộ khúc ngậm ngùi
Xuân nồng phai nhạt chôn vùi lặng câm
Bàn tay từng ngón âm thầm
Lần tìm ký ức bao năm vương sầu...
Ru người về những đêm thâu
Gối chăn hờ hững úa nhàu tim yêu
Đường khuya quạnh vắng tiêu điều
Mưa rơi phố cũ tường rêu đá buồn
Ru đời trên đỉnh cô đơn
Gương xưa vụn vỡ mắt hờn xa trông
Phôi pha một mảnh tình hồng
Sóng tan biển cạn kiệt cùng ái ân...
26.05.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét