BIỂN RU
Thì thầm giọt nắng
Bến vắng mong chờ
Bóng chiều lạc lõng hồn thơ
Mây vương góc núi gió hờ hững bay
Sóng lay thuyền nhỏ
Nhịp vỗ rì rào
Duyên đời trôi dạt phương nao
Dư âm vừa vọng xôn xao cõi lòng
Môi hồng phai nhạt
Tóc bạc sương mai
Hải Âu xoảy cánh vươn dài
Tiếng kêu gọi bạn lạc loài chơi vơi
Xa khơi lãng đãng
Một thoáng hương xưa
Lao xao triều gợn bãi thưa
Một bờ cát trắng ru đưa tình hờ
Parikia Griechenland 27.05.2018 - TT
Thì thầm giọt nắng
Bến vắng mong chờ
Bóng chiều lạc lõng hồn thơ
Mây vương góc núi gió hờ hững bay
Sóng lay thuyền nhỏ
Nhịp vỗ rì rào
Duyên đời trôi dạt phương nao
Dư âm vừa vọng xôn xao cõi lòng
Môi hồng phai nhạt
Tóc bạc sương mai
Hải Âu xoảy cánh vươn dài
Tiếng kêu gọi bạn lạc loài chơi vơi
Xa khơi lãng đãng
Một thoáng hương xưa
Lao xao triều gợn bãi thưa
Một bờ cát trắng ru đưa tình hờ
Parikia Griechenland 27.05.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét