VỌNG CỐ HƯƠNG
Hoàng hôn buồn nhớ cố thôn
Nhẹ rơi xác lá cô đơn đường về
Khát mùi hương mạ làng quê
Thèm nghe điệu lý xàng xê đượm sầu
Ai ru
Con Sáo bạc đầu
Sang sông bỏ bến úa nhàu tháng năm
Đò xưa trống vắng chổ nằm
Nhớ người viễn xứ dạ thầm vấn vương
Chiều nay nắng nhạt trời sương
Đàn ai tấu khúc ly hương...não lòng!
07.03.2018 - TT
Hoàng hôn buồn nhớ cố thôn
Nhẹ rơi xác lá cô đơn đường về
Khát mùi hương mạ làng quê
Thèm nghe điệu lý xàng xê đượm sầu
Ai ru
Con Sáo bạc đầu
Sang sông bỏ bến úa nhàu tháng năm
Đò xưa trống vắng chổ nằm
Nhớ người viễn xứ dạ thầm vấn vương
Chiều nay nắng nhạt trời sương
Đàn ai tấu khúc ly hương...não lòng!
07.03.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét