Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

ĐÊM TRẦN TỤC

Ảnh: Pham Hoai Nam
ĐÊM TRẦN TỤC

Đêm trần tục...gió ru hồn bỏ ngõ
Chăn gối nồng hương tỏ vị nguyên trinh
Mộng Liêu Trai hoà quyện mắt môi tình...

Tan băng giá lênh đênh dòng ân ái


Đêm trần tục...sóng lòng cuồn cuộn mãi
Ngọt men yêu lạc say chốn non đào
Trọn vòng tay ghì ôm nỗi khát khao
Hoà hơi thở lao xao vòm cỏ biếc


Đêm trần tục...ngập hương tình da diết
Lãng đãng mờ ánh nguyệt giữa ngàn mây
Bóng tối nào đồng loã với ngất ngây
Không gian lặng im thay tim rực lữa!


Đêm trần tục...

05.03.2018 - TT
 
ĐÊM TRẦN TỤC

Đêm trần tục...vườn địa đàng hé mở
Gió xuân lay ngọn cỏ biếc êm êm
Môi tìm môi bối rối ngọt môi mềm
Nghe khe khẻ giọt sương đêm vừa đọng...


Đêm trần tục...hồn mộng lơi tay với
Quyện hoà cùng hơi thở gối chăn đùa
Vụn về sao rơi rụng giữa ngàn thưa
Ánh nguyệt thẹn trốn vùa làn mây xám


Đêm trần tục...vướng đượm hương ân ái
Câu gió mưa thừa thãi nhạt nhoà trôi
Đất trời khuya ôm trọn cánh tay mời
Tim rực cháy men say tình mê muội...


Đêm trần tục...

09.03.2018 - Phù Du (TT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét