NGHIỆN THƠ
Lỡ nghiện văn chương bất kể giờ
Đêm ngày cứ xướng họa cùng thơ
Cơm khê cá khét chồng đòi bỏ
Gạo sống canh trào vợ ngó lơ
Nặn óc tìm câu đầu tựa vỡ
Moi tim kiếm chữ trí như mờ
Niêm vần lắm bận vô duyên cớ
Biệt tích cho người đứng ngẫn ngơ!
18.03.2018 - TT
Lỡ nghiện văn chương bất kể giờ
Đêm ngày cứ xướng họa cùng thơ
Cơm khê cá khét chồng đòi bỏ
Gạo sống canh trào vợ ngó lơ
Nặn óc tìm câu đầu tựa vỡ
Moi tim kiếm chữ trí như mờ
Niêm vần lắm bận vô duyên cớ
Biệt tích cho người đứng ngẫn ngơ!
18.03.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét