LY CAY TRẦN THẾ
Ta vùi trong chén rượu cay
Vui đời thế tục đọa đày kiếp thân
Rong chơi giữa chốn phong trần
Cuộc người mấy thuở phù vân bóng chiều
Ta vùi hồn giữa cô liêu
Thẩn thờ nhịp bước liêu xiêu cõi tình
Sẩy chân bóng lạc mất hình
Cuối đường hiu quạnh chỉ mình với ta
Ta vùi thân cõi ta bà
Dối gian lừa lọc người, ma...bất tường
Kiếp tằm nặng nợ tơ vương
Dệt câu hờ hững đoạn trường...Đa đoan!
Mai này về giữa mộ hoang
Ta thân cát bụi mây ngàn gió lay
Bạc phiêu qua lối đọa đày
Bóng đời cũng chỉ khói bay vô thường...
18.03.2018 Trang Kiệt - Titi Dang (TT)
Ta vùi trong chén rượu cay
Vui đời thế tục đọa đày kiếp thân
Rong chơi giữa chốn phong trần
Cuộc người mấy thuở phù vân bóng chiều
Ta vùi hồn giữa cô liêu
Thẩn thờ nhịp bước liêu xiêu cõi tình
Sẩy chân bóng lạc mất hình
Cuối đường hiu quạnh chỉ mình với ta
Ta vùi thân cõi ta bà
Dối gian lừa lọc người, ma...bất tường
Kiếp tằm nặng nợ tơ vương
Dệt câu hờ hững đoạn trường...Đa đoan!
Mai này về giữa mộ hoang
Ta thân cát bụi mây ngàn gió lay
Bạc phiêu qua lối đọa đày
Bóng đời cũng chỉ khói bay vô thường...
18.03.2018 Trang Kiệt - Titi Dang (TT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét