BIỂN NHỚ
Chiều im vắng nghe từng cơn sóng vỗ
Biển thì thầm nhung nhớ bước chân hoang
Ngập ngừng đi trên bãi cát êm vàng
Từng nhịp điệu vọng vang lời yêu ái
Hoàng hôn phủ gió lay chừng khắc khoải
Hải Âu buồn xoãy cánh giữa trời không
Gọi bạn kêu tiếng ai oán não lòng
Ghềnh rêu đá mênh mông sầu đơn lẻ
Sóng ầm ĩ không xoá bao quạnh quẽ
Gió thét gào vẫn tẻ nhạt đìu hiu
Bờ cát xưa nay hoang vắng tiêu điều
Người xa khuất dấu yêu theo bọt nước
Biển cuốn trọn tin yêu cùng mộng ước
Trong tim côi vết xước vẫn in hằn
Đêm lạc loài lệ rơi giọt thở than
Hồn lây lất...chơi vơi...ngàn trùng nhớ
Chiều im vắng...nghe từng cơn sóng vỗ...
03.03.2018 - TT
Chiều im vắng nghe từng cơn sóng vỗ
Biển thì thầm nhung nhớ bước chân hoang
Ngập ngừng đi trên bãi cát êm vàng
Từng nhịp điệu vọng vang lời yêu ái
Hoàng hôn phủ gió lay chừng khắc khoải
Hải Âu buồn xoãy cánh giữa trời không
Gọi bạn kêu tiếng ai oán não lòng
Ghềnh rêu đá mênh mông sầu đơn lẻ
Sóng ầm ĩ không xoá bao quạnh quẽ
Gió thét gào vẫn tẻ nhạt đìu hiu
Bờ cát xưa nay hoang vắng tiêu điều
Người xa khuất dấu yêu theo bọt nước
Biển cuốn trọn tin yêu cùng mộng ước
Trong tim côi vết xước vẫn in hằn
Đêm lạc loài lệ rơi giọt thở than
Hồn lây lất...chơi vơi...ngàn trùng nhớ
Chiều im vắng...nghe từng cơn sóng vỗ...
03.03.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét