SAY THƠ
Tôi hoà rượu với ánh trăng
Rót ra chén mộng đem dâng tặng đời
Men thơ thấm đượm tình người
Nâng lên nốc cạn một hơi vào lòng
Tôi hoà rượu với ánh trăng
Rót ra chén mộng đem dâng tặng đời
Men thơ thấm đượm tình người
Nâng lên nốc cạn một hơi vào lòng
ĐTNN
..........
Chén mộng cùng với trăng mơ
Rót vào men ấm vần thơ yêu đời
Cạn chung cho thấm tình người
Say câu yêu ái giữa trời bể dâu...
TT
...........
Ơi người hoà rượu vào trăng
Hơi men sóng sánh trong ngần nỗi yêu
Người say theo chữ liêu xiêu
Trăng say rớt xuống cánh diều nhân gian
Mynhan Ha
29.01.2018
..........
Chén mộng cùng với trăng mơ
Rót vào men ấm vần thơ yêu đời
Cạn chung cho thấm tình người
Say câu yêu ái giữa trời bể dâu...
TT
...........
Ơi người hoà rượu vào trăng
Hơi men sóng sánh trong ngần nỗi yêu
Người say theo chữ liêu xiêu
Trăng say rớt xuống cánh diều nhân gian
Mynhan Ha
29.01.2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét