Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

GIÓ

GIÓ

Gió nổi lên cho tình ươm đượm
Tóc em mềm rũ chớm bờ vai
Xuân hồng rơi ngơ ngác mắt nai

Ta lạc bước hồn ai...mộng ảo...


Gió nổi lên hương hoa ngây ngất
Đậm môi hôn ngọt mật lời yêu
Ngủ quên trong giọt nắng ban chiều
Hạ rồi cũng liêu xiêu dời gót


Gió nổi lên mây ngàn lạc lối
Mưa giăng giăng Thu mới vừa sang
Lã lơi bay từng chiếc lá vàng
Vương vấn gọi rừng hoang quạnh vắng


Gió nổi lên tuyết rơi đầy ngõ
Ngọn bếp hồng rực rỡ đêm Đông
Hồn lất lây tay ấm trọn vòng
Chăn gối lệch sóng lòng..dào dạt!


28.01.2018 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét