Ảnh: Pham Hoai Nam |
RU HỜN
À ơi...vẳng tiếng anh ru
Em say giấc mộng phù du đợi chờ
Dịu dàng êm ả vần thơ
Hương yêu ngây ngất ngọt bờ môi ngoan
À ơi...câu hát ngút ngàn
Hồn em lịm giữa muôn vàn dấu yêu
Mệt nhoài gối lệch chăn xiêu
Chơi vơi biển cuộn giáo điều vùi chôn
...
À ơi...ru mãi...ru hờn
Ái ân nhạt nhẽo cô đơn canh trường
Người xưa hờ hững. Vấn vương!
Tình xưa sót nụ hoa vàng úa phai...
18.01.2018 - TT
À ơi...vẳng tiếng anh ru
Em say giấc mộng phù du đợi chờ
Dịu dàng êm ả vần thơ
Hương yêu ngây ngất ngọt bờ môi ngoan
À ơi...câu hát ngút ngàn
Hồn em lịm giữa muôn vàn dấu yêu
Mệt nhoài gối lệch chăn xiêu
Chơi vơi biển cuộn giáo điều vùi chôn
...
À ơi...ru mãi...ru hờn
Ái ân nhạt nhẽo cô đơn canh trường
Người xưa hờ hững. Vấn vương!
Tình xưa sót nụ hoa vàng úa phai...
18.01.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét