Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

CẢM THÁN

Nguyên tác
.........
Thu phong thủy tú cố nhân hồi...

Thưởng nguyệt tam tuần tửu ngự bôi
Lạc nhạn bình sa quân tử kiến
Hành ngư nan thuỷ tiểu nhân khôi
Sơn hà hồng hoả thiêu gia tự
Xã tắc thanh kim tiệt nghĩa thời
Chí sĩ bôn ba thiên bất giác
Thiên cân áp quốc sĩ hiền thôi.


Mac Dung 1984
..........
Phỏng dịch của
Titi Dang

CẢM THÁN

Uống rượu say trăng ngẫm chuyện đời
Chung buồn chén cạn xót nào vơi
Người ngay gặp nạn  lòng thêm chán
Kẻ xấu lên thời dạ khó ngơi
Đất mẹ điêu linh đầy hận tủi
Quê cha khói lửa oán lưng trời
Đâu rồi chí sĩ xin cùng gánh
Vận nước oằn vai...chẳng thẹn lời!


21.01.2018 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét