Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

ĐOẢN KHÚC TÂM CA

ĐOẢN KHÚC TÂM CA

James Do

Tôi tên thi sĩ lỡ thời ...
Làm thơ từ buổi đổi đời lưu vong
Câu thơ chất chứa long đong
Vẽ lên hình ảnh núi sông mịt mờ
....
Titi Dang

Câu thơ chua xót ngậm ngùi
Quê hương từ buổi ra khơi mịt mù
Đông về vẳng nhớ lời ru
Thoảng đưa trong gió tiếng ờ ơi. Đau!
....
James Do

Chữ xuân vần với chữ mừng
Sao tôi đón tết lòng rưng rức sầu?
Nỗi đau nằm tận đáy sâu
Nơi chốn tâm khảm nát nhầu nhớ thương
....
Titi Dang

Xuân sang lòng nặng nỗi sầu
Nhìn cây trơ lá mơ câu sum vầy
Lưu vong hai chữ đọa đày
Quê hương nỗi nhớ bao ngày hoài mong


31.12.2017
ĐTNN - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét