Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

RƯỢU CẠN...SẦU CÒN

RƯỢU CẠN...SẦU CÒN

Rượu chung cạn sao sầu vẫn đọng
Môi còn nồng tình bổng vụt bay
Còn đây nỗi nhớ quắt quay...

Đêm đơn hờ hững men cay đắng lòng


Đông giá lạnh trăng hờn lẫn trốn
Tuyết rơi rơi dạ ngỗn ngang nhàu
Ái ân trôi dạt về đâu
Mộng mơ bao thuở chìm sâu ngút ngàn


Tóc xanh nhạt phai tàn năm tháng
Chữ nợ duyên chán ngán não nề
Chợt nghe bừng tỉnh cơn mê
Mình ta chiếc bóng bên lề cuộc chơi


Uống cho thấm tình đời đen bạc
Rót cho đầy chén tạc chung thù
Dật dờ thoang thoảng lời ru
Ta say...rượu cạn...sầu...như vẫn còn!!!


28.12.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét