Ảnh: Pham Hoai Nam |
TUYẾT BUỒN
Xứ lạ trời đông tuyết phủ mờ
U hoài khắc khoãi dệt vần thơ
Người đi khuất nẻo sầu dang dỡ...
Kẻ đợi nơi đây dạ thẫn thờ
Mấy thuở trăng tàn vương vấn nợ
Bao ngày nắng tắt bận lòng mơ
Tình ta dạo ấy nay đành lỡ
Trọn kiếp vùi quên giấc mộng hờ
16.11.2017 - TT
Xứ lạ trời đông tuyết phủ mờ
U hoài khắc khoãi dệt vần thơ
Người đi khuất nẻo sầu dang dỡ...
Kẻ đợi nơi đây dạ thẫn thờ
Mấy thuở trăng tàn vương vấn nợ
Bao ngày nắng tắt bận lòng mơ
Tình ta dạo ấy nay đành lỡ
Trọn kiếp vùi quên giấc mộng hờ
16.11.2017 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét