Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

NGÀY VỀ

NGÀY VỀ

Trở lại đường xưa nắng sắp tàn
Bâng khuâng lầm lũi bước chân hoang
Hồn chìm lây lất niềm dĩ vãng
Tim hoà nhịp guốc tiếng vọng vang


Thoảng đứng im nghe ngọn gió lùa
Chợt lòng xao xuyến chút hương xưa
Thầy cô chúng bạn cùng trang lứa
Lớp học trường xưa nhớ sao vừa


Lời giãng thầy cô còn vọng lại
Một đời dâng hiến cho tương lai
Nào quản khó khăn vì trò dại
Hết lòng chỉ bảo lối thẳng ngay


Phấn trắng bảng đen giờ còn đó
Trường xưa lớp cũ vẫn còn chờ
Thầy tôi khuất bóng lòng nhung nhớ
Công nghĩa chưa đền...nghẹn hồn thơ!


17.11.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét