Ảnh: Pham Hoai Nam |
NGẪM
Chiều Đông tuyết phủ dạ ơ hờ
Chạnh nghĩ đời mình luống ngẩn ngơ
Dĩ vãng âu sầu nào kẻ nhớ ...
Tương lai hụt hẫng có ai ngờ
Nghìn năm cát bụi hoà hơi thở
Vạn kiếp phong trần lạc ý thơ
Chợt thấy hồn tan muôn mảnh vỡ
Tim trầy rướm máu chỉ còn xơ...
19.11.2017 - TT
Chiều Đông tuyết phủ dạ ơ hờ
Chạnh nghĩ đời mình luống ngẩn ngơ
Dĩ vãng âu sầu nào kẻ nhớ ...
Tương lai hụt hẫng có ai ngờ
Nghìn năm cát bụi hoà hơi thở
Vạn kiếp phong trần lạc ý thơ
Chợt thấy hồn tan muôn mảnh vỡ
Tim trầy rướm máu chỉ còn xơ...
19.11.2017 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét