VỊ MUỘN
Đắng nghét bờ môi rượu cạn bừa
Chung tràn chén vỡ nát tình xưa
Mùa đau lá rũ thương cành chớm
Lệ úa hoa rơi lỡ giấc vừa
Khắc khoải hồn sương mơ giọt nắng
U hoài bóng nguyệt lẩn đêm mưa
Hương say vị muộn bàng hoàng đổ
Nhặt cất men cay ủ mộng thừa...
30.08.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022
Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022
ĐẮNG CAY
ĐẮNG CAY
Ngậm ĐẮNG môi cười mắt lệ đong
Sầu tư lặng lẽ xót CAY lòng
Câu BÙI mấy thuở hoài ước vọng
Tiếng NGỌT bao ngày mãi nhớ mong
Trót lỡ say ân NỒNG cõi mộng
Nào hay NHẠT ái não tâm đồng
Men đời CHÁT lưỡi chung còn đọng
Muối MẶN sao tình tựa nước trong…
28.08.2022
TT-Thanh Trước
Ngậm ĐẮNG môi cười mắt lệ đong
Sầu tư lặng lẽ xót CAY lòng
Câu BÙI mấy thuở hoài ước vọng
Tiếng NGỌT bao ngày mãi nhớ mong
Trót lỡ say ân NỒNG cõi mộng
Nào hay NHẠT ái não tâm đồng
Men đời CHÁT lưỡi chung còn đọng
Muối MẶN sao tình tựa nước trong…
28.08.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022
MÙA KHÓC
MÙA KHÓC
Thương chiếc lá…
ngậm ngùi chiều xưa cũ
Đã rêu phong
trên từng phiến thu sầu
Hồn sương lạnh
đêm hoang tàn
cô tịch
Mùa khóc mùa…
lệ tơi tả trời ngâu!
24.08.2022
TT-Thanh Trước
Thương chiếc lá…
ngậm ngùi chiều xưa cũ
Đã rêu phong
trên từng phiến thu sầu
Hồn sương lạnh
đêm hoang tàn
cô tịch
Mùa khóc mùa…
lệ tơi tả trời ngâu!
24.08.2022
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022
NUỐI TIẾC
NUỐI TIẾC
Tạ từ lá...
cánh thu buồn ngơ ngẩn
Bước phong trần
mòn mỏi kiếp đam mê
Đêm nguyệt tỏ
đèn khuya chừng héo hắt
Giọt sương rơi còn đọng lối ai về
Tạ từ lá...
ta gom mùa dang dở
Chút hương yêu
vừa đủ ướp men đời
Khung ký ức ngậm ngùi say giấc muộn
Nuối tiếc gì…sao hồn bỗng chơi vơi…
21.08.2022
TT-Thanh Trước
Tạ từ lá...
cánh thu buồn ngơ ngẩn
Bước phong trần
mòn mỏi kiếp đam mê
Đêm nguyệt tỏ
đèn khuya chừng héo hắt
Giọt sương rơi còn đọng lối ai về
Tạ từ lá...
ta gom mùa dang dở
Chút hương yêu
vừa đủ ướp men đời
Khung ký ức ngậm ngùi say giấc muộn
Nuối tiếc gì…sao hồn bỗng chơi vơi…
21.08.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022
CẠN
NẾU ĐÃ DỪNG CHÂN BÊN QUÁN RƯỢU
NÂNG LY RŨ SẠCH…TRẮC NHƯ BẰNG
CẠN
NẾU ai mỏi gót nhớ cho rằng
ĐÃ mệt đường trần có hiểu chăng?
DỪNG ngõ hoàng hôn…đời giẫy giụa
CHÂN mòn lối cũ mộng tình trăng
BÊN bờ vực ảo…hồn ngơ ngác
QUÁN vắng thềm xưa đợi bóng Hằng
RƯỢU rót…chung tràn…thơ đã cạn
NÂNG LY RŨ SẠCH…TRẮC NHƯ BẰNG.
19.08.2022
TT-Thanh Trước
NÂNG LY RŨ SẠCH…TRẮC NHƯ BẰNG
CẠN
NẾU ai mỏi gót nhớ cho rằng
ĐÃ mệt đường trần có hiểu chăng?
DỪNG ngõ hoàng hôn…đời giẫy giụa
CHÂN mòn lối cũ mộng tình trăng
BÊN bờ vực ảo…hồn ngơ ngác
QUÁN vắng thềm xưa đợi bóng Hằng
RƯỢU rót…chung tràn…thơ đã cạn
NÂNG LY RŨ SẠCH…TRẮC NHƯ BẰNG.
19.08.2022
TT-Thanh Trước
PHÔI PHA
PHÔI PHA
Ta về…
Chôn chặt nỗi đau
Mộ thu cánh lá đã nhàu xót xa
Tà huy sợi nắng nhạt nhoà
Thềm rêu dấu cũ chỉ là mơ hoang
Nhớ chi một giấc mộng vàng
Tỉnh ra trống vắng ngỡ ngàng câu thơ
Đường thi lục bát ơ thờ
Dở dang cuộc rượu…
Hững hờ tri âm
Tàn đêm lặng tiếng nguyệt cầm
Gót mòn mỏi gót…
Sầu chầm chậm khơi
Ly cay giọt đắng xin mời
Cùng ta nốc cạn chén đời…
Phôi pha!
19.08.2022
TT-Thanh Trước
Ta về…
Chôn chặt nỗi đau
Mộ thu cánh lá đã nhàu xót xa
Tà huy sợi nắng nhạt nhoà
Thềm rêu dấu cũ chỉ là mơ hoang
Nhớ chi một giấc mộng vàng
Tỉnh ra trống vắng ngỡ ngàng câu thơ
Đường thi lục bát ơ thờ
Dở dang cuộc rượu…
Hững hờ tri âm
Tàn đêm lặng tiếng nguyệt cầm
Gót mòn mỏi gót…
Sầu chầm chậm khơi
Ly cay giọt đắng xin mời
Cùng ta nốc cạn chén đời…
Phôi pha!
19.08.2022
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022
ÚA…
ÚA…
Màu nắng hạ úa vàng từng nỗi nhớ
Xác phượng tàn nhuộm đỏ lối đường xưa
Phím hoàng hôn rưng rức những âm thừa
Buồn thả dốc…lá mùa thưa thớt chạm
Đêm chết đuối…nụ hoa tình cháy nám
Bóng thời gian in đậm vết thương đời
Phiến đá sầu ngơ ngác đứng chơi vơi
Vầng trăng muộn ngậm cười say giấc lỡ
Về nhặt mảnh hồn sương trên phiến cỏ…
07.08.2022
TT-Thanh Trước
Màu nắng hạ úa vàng từng nỗi nhớ
Xác phượng tàn nhuộm đỏ lối đường xưa
Phím hoàng hôn rưng rức những âm thừa
Buồn thả dốc…lá mùa thưa thớt chạm
Đêm chết đuối…nụ hoa tình cháy nám
Bóng thời gian in đậm vết thương đời
Phiến đá sầu ngơ ngác đứng chơi vơi
Vầng trăng muộn ngậm cười say giấc lỡ
Về nhặt mảnh hồn sương trên phiến cỏ…
07.08.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022
ĐÊM
ĐÊM
Đêm - hồn say giấc muộn
Mi đượm giọt sầu tư
Gió ru cung trầm tưởng
Môi - khao khát…chần chừ…
Đêm - chập chờn bóng nguyệt
Tay trống vắng dại khờ
Lời kinh cầu…da diết
Đêm - lạc loài…bơ vơ!
Rêu phong vùng ký ức
Đêm - mộng hẳn còn vương
Nụ hoa đời rã mục
Ta - cạn chén vô thường…
02.08.2022
TT-Thanh Trước
Đêm - hồn say giấc muộn
Mi đượm giọt sầu tư
Gió ru cung trầm tưởng
Môi - khao khát…chần chừ…
Đêm - chập chờn bóng nguyệt
Tay trống vắng dại khờ
Lời kinh cầu…da diết
Đêm - lạc loài…bơ vơ!
Rêu phong vùng ký ức
Đêm - mộng hẳn còn vương
Nụ hoa đời rã mục
Ta - cạn chén vô thường…
02.08.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2022
HẠ TÀN
HẠ TÀN
Nắng Hạ tắt...
Hàng cây buồn ngơ ngác
Gió Thu về tiễn xác lá vàng khô
Vần thơ xưa giờ chôn đáy huyệt mồ
Nghe nỗi nhớ bơ vơ...chiều vọng tưởng
Nắng Hạ tắt...
Sợi tơ vàng đọng vướng
Luyến lưu màu cánh Phượng, tiếng ve ca
Chút dư âm...kỷ niệm...đã nhạt nhoà
Tim rướm máu...xót xa hoài niệm cũ
Nắng Hạ tắt...
Cơn mưa sầu ủ rũ
Giọt chan hoà ru ngủ giấc mơ yêu
Tí tách rơi trong quạnh vắng tiêu điều
Môi mặn đắng...mộng phiêu...hồn hoang phế…
Nắng hạ tắt…
Niềm đau tràn suối lệ…
27.07.2022
TT-Thanh Trước
Nắng Hạ tắt...
Hàng cây buồn ngơ ngác
Gió Thu về tiễn xác lá vàng khô
Vần thơ xưa giờ chôn đáy huyệt mồ
Nghe nỗi nhớ bơ vơ...chiều vọng tưởng
Nắng Hạ tắt...
Sợi tơ vàng đọng vướng
Luyến lưu màu cánh Phượng, tiếng ve ca
Chút dư âm...kỷ niệm...đã nhạt nhoà
Tim rướm máu...xót xa hoài niệm cũ
Nắng Hạ tắt...
Cơn mưa sầu ủ rũ
Giọt chan hoà ru ngủ giấc mơ yêu
Tí tách rơi trong quạnh vắng tiêu điều
Môi mặn đắng...mộng phiêu...hồn hoang phế…
Nắng hạ tắt…
Niềm đau tràn suối lệ…
27.07.2022
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022
HƯƠNG ĐỜI
NGÀY MAI RƯỢU HẾT NGHIÊNG HỒ RỖNG
VÉT CHÚT HƯƠNG CÒN ÉP SÁT MÔI
Đỗ Huy Nhiệm
HƯƠNG ĐỜI
NGÀY tháng xoay vần tựa nước trôi
MAI đây sót lại những bồi hồi
RƯỢU tràn…lệ đắng nào vương mộng
HẾT quyện mơ hồn lạc…giấc côi
NGHIÊNG chén men nồng, ngờ ngợ tưởng
HỒ như nhớ, trút giọt tình hời
RỖNG lời đá tạc người quay gót
VÉT CHÚT HƯƠNG CÒN ÉP SÁT MÔI.
24.07.2022
TT-Thanh Trước
VÉT CHÚT HƯƠNG CÒN ÉP SÁT MÔI
Đỗ Huy Nhiệm
HƯƠNG ĐỜI
NGÀY tháng xoay vần tựa nước trôi
MAI đây sót lại những bồi hồi
RƯỢU tràn…lệ đắng nào vương mộng
HẾT quyện mơ hồn lạc…giấc côi
NGHIÊNG chén men nồng, ngờ ngợ tưởng
HỒ như nhớ, trút giọt tình hời
RỖNG lời đá tạc người quay gót
VÉT CHÚT HƯƠNG CÒN ÉP SÁT MÔI.
24.07.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2022
LỆ KHÔ
LỆ KHÔ
Em tóc rối phủ hồn sương lạnh
Ta lạc loài cung phím trầm luân
Em tay với ôm mầm trăng vỡ
Thơ ta cuồng…rượu đẫm…sầu ngân…
Đêm rách mướp mảnh đời tan tác
Lời kinh cầu mệt mỏi theo chân
Khô máu lệ…tim gầy khâu vá
Xót thương người...hay xót thương thân…
23.07.2022
TT-Thanh Trước
Em tóc rối phủ hồn sương lạnh
Ta lạc loài cung phím trầm luân
Em tay với ôm mầm trăng vỡ
Thơ ta cuồng…rượu đẫm…sầu ngân…
Đêm rách mướp mảnh đời tan tác
Lời kinh cầu mệt mỏi theo chân
Khô máu lệ…tim gầy khâu vá
Xót thương người...hay xót thương thân…
23.07.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022
BỜ HOANG
BỜ HOANG
Bãi đá triều dâng sóng bạc đầu
Đêm tàn gió lạnh mộng về đâu
Hồn sương lãng đãng luồn khe núi
Bóng nguyệt bâng khuâng tạc mái lầu
Khắc khoải niềm đau tình mãi đậm
Lạc loài cõi nhớ ái hoài sâu
Thuyền xa bến lỡ nhoà câu thệ
Tím phủ bờ hoang nhuộm giấc sầu.
22.07.2022
TT-Thanh Trước
Bãi đá triều dâng sóng bạc đầu
Đêm tàn gió lạnh mộng về đâu
Hồn sương lãng đãng luồn khe núi
Bóng nguyệt bâng khuâng tạc mái lầu
Khắc khoải niềm đau tình mãi đậm
Lạc loài cõi nhớ ái hoài sâu
Thuyền xa bến lỡ nhoà câu thệ
Tím phủ bờ hoang nhuộm giấc sầu.
22.07.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022
LẦU CHIỀU
夕陽樓
花明柳暗繞天愁,
上盡重城更上樓。
欲問孤鴻向何處,
不知身世自悠悠。
TỊCH DƯƠNG LÂU
Lý Thương Ẩn
Hoa minh liễu ám nhiễu thiên sầu,
Thướng tận trùng thành cánh thướng lâu.
Dục vấn cô hồng hướng hà xứ,
Bất tri thân thế tự du du.
——————
Phóng dịch
LẦU CHIỀU
Liễu rũ trời sầu nhuộm sắc hoa
Lầu cao tiếp nối dãy thành…nhoà
Đơn côi cánh nhạn về đâu tá
Lạc bước phương nào…phận số ta.
07.07.2022
TT-Thanh Trước
花明柳暗繞天愁,
上盡重城更上樓。
欲問孤鴻向何處,
不知身世自悠悠。
TỊCH DƯƠNG LÂU
Lý Thương Ẩn
Hoa minh liễu ám nhiễu thiên sầu,
Thướng tận trùng thành cánh thướng lâu.
Dục vấn cô hồng hướng hà xứ,
Bất tri thân thế tự du du.
——————
Phóng dịch
LẦU CHIỀU
Liễu rũ trời sầu nhuộm sắc hoa
Lầu cao tiếp nối dãy thành…nhoà
Đơn côi cánh nhạn về đâu tá
Lạc bước phương nào…phận số ta.
07.07.2022
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












